CHÚNG MÌNH ĐOÀN VIÊN
Thơ: Bảo Châu
Bao năm xa cách bạn hiền
Bấy nhiêu năm nhớ, hai miền cách xa
Nay về vải đã ra hoa
Gặp nhau mừng rỡ, lời ca ngập tràn
Ngày xưa chung lớp chung bàn
Ngày xưa bạn hữu cơ hàn có nhau
Ngay xưa bạn trước tôi sau
Ngày xưa một lớp thắm màu yêu thương
Tuổi thơ cắp sách đến trường
Chia đôi cơm bữa vấn vương tơ lòng
Xa rồi ai cũng thầm mong
Hẹn ngày gặp lại vui trong tiếng cười
Nay về vắng mặt mấy người
Ra đi mãi mãi ngậm cười cõi tiên
Nắm tay bắt chặt bên hiên
Tấm hình kỷ niệm bạn hiền gặp nhau
Bạn về trước, tôi đi sau
Chúng mình như những con tàu ra khơi
Xa rồi tình cứ đầy vơi
Mượn vần thơ gởi đôi lời nhớ nhung
Một mai ta lại vui cùng
Anh em, bè bạn chúc mừng đoàn viên
Bắc – Nam tay nắm nối liền
Một ngày gần nhất, bạn hiền gặp nhau
Bảo Châu
Tình bạn thuở chăn trâu cắt cỏ chỉ có từ thế hệ chị em mình thời đó thật tuyệt vời đúng không chị? Bài thơ lục bát quá hay đi vào lòng người, tuyệt vời…
Hay qua chien oi that tuyet voi
Người Bắc vẫn ko thoát được thần thái như người Bắc sống ở Nam
Gặp nhau tay bắt mặt mừng , giàu nghèo số phận xin đừng xa nhau ( Chúc các bạn có dịp gặp nhau vui vẻ bổ ích ) .
Chúc mừng em và bạn bè gặp lại nhau vui vẻ và đong đầy yêu thương
35 măn mới gặp được nhau
bạn làm thơ cảm động quá
Hay lắm chúc mừng Em và các Bạn !
Rất tuyệt vời chúc chị vui vẻ hạnh phúc bên người thân nhé
Thấy quen quen nha chị
Chúc buổi chiều vui vẻ nhé chị
Tự hào chưa học sinh 12b giờ là nhà thơ rồi…!
Hay lắm nha em gái!
Tình bạn đẹp vượt thời gian.
Luôn luôn khắn khít bắc nam chung lòng.
Cuộc đời như một dòng sông.
Mãi luôn đoàn kết chung dòng biển khơi.
Dù cho tạo hóa đổi dời.
Giữ nguyên tình bạn trọn đời không phai.
Chào cả nhà đông vui
Thơ bạn làm hay và cảm đông quá goi lại ky ức cua ngay cung hoc bên nhau
Kính chúc quý anh chị vui vẻ
Vui quá
Hay lắm
Thơ chị rất hay và ý nghĩa
Mấy Tay này ở xóm Đống Lương hay là Dân chủ thì phải..? Phạm Chiến ở Quan Lộc đúng 0 Bạn..!
Chúc các bạn ngày hội ngộ vv nha
Bài thơ rất hay, gặp lại bạn xưa vui quá. Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhé.
Thơ bạn hay quá bạn iu
Chúc mừng gd chúc mừng em nhé
Ôi thật tuyệt vời.
Một thời khó quên.
Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ
Hay quá, dạt dào xúc cảm lắm luôn, chúc tỷ ngày cuối tuần thật vui và dạt dào thi hứng sáng tác nhé
Chúc hạnh phúc vui vẻ
Hay lắm bạn iu ơi
Thơ hay !
Ở ĐÂU VÂY CHÁU MS ĐÔNG VUI VẬY
Giống chi yêu
Chị gián
Chi chiên phải không ạ
Chị lam thơ hay quá
Hay quá ban ơi thật tuyệt vời
Việt kiều Chiến về Bắc chắc mọi người ko nhận ra đâu nhỉ.
Lục bát ngọt ngào quá. Trông Chị trẻ trung nhất đấy
Tình bạn thật cảm động.
Môi người mỗi nẻo quê hương.
Bây giờ gặp lại nhớ thương vợ cùng.
Thơ hay rất cảm động
Xin chúc mừng em
Nhìn vào ai nấy đều vui
Xin phép mến chúc mọi người ấm no !