CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Thơ: Bảo Châu
(Bài cổ vũ sinh nhật lần thứ nhất trang thơ CLB thơ Tinh Yêu Người Lính và trang Thơ tình Quê Hương)
Vào thu trời trải nắng vàng
Mười hai tháng tám mơ màng chiêm bao
Ba Đình lộng lẫy cờ sao
Bạn bè tay nắm đi vào cõi thơ
Người về cho gởi vần thơ
Chúc mừng sinh nhật ta mơ đêm ngày
Thu vàng trải nắng say say
Tình thơ Người Lính mỗi ngày thêm vui
Không về lòng lặng bùi ngùi
Không về tình thắm dấu vùi trong thơ
Không về gởi gắm đôi bờ
Của người con nhớ trang thơ chung tình
Ba Đình đón nụ cười xinh
Của Anh của Chị nhà mình về trang
Người về lòng những xốn sang
Người về thêm nhớ bao Nàng thơ yêu
Không về em nhớ thật nhiều
Nhớ Anh nhớ Chị bao chiều ngẩn ngơ
Những người bom đạn nằm chờ
Thời cơ là đánh phất cờ xông lên
Người lính đạn lửa bom rền
Như vàng thử lửa chẳng mềm trí trung
Tình thơ người lính anh hùng
Sinh nhật thứ nhất chúc mừng trang thơ
Hông Chien
Rất tuyệt chúc mừng trang thơ nhé
Tuyệt lắm chúc em bài thơ hay và chúc sn trang thơ thắm tình đồng đội bạn bè nhé
Rất tuyệt vời
Hay Tuyệt vời lắm chị ơi
Em xin chúc trang thơ ngày một giầu mạnh và đẹp hơn nhé chị iu
Tho hay hinh anh dep lam ban
Thơ hay tuyệt chúc mừng sn hôi thơ chúc bạn mình trẻ khỏe làm thật nhiều bài thơ hay
Thơ hay cô ơi xin chúc mừng sinh nhật trang thơ ấm áp và phát triển trở thành một trang thơ lớn mạnh để cho mọi độc giả trên cả nước thưởng lãm
Chức mừng sinh nhật vui vẻ hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý
Hay lắm chúc mừng Chị!
Bài thơ mừng sinh nhật rất tuyệt vời Chúc mừng em…Chúc mừng trang thơ
Trang thơ mang những tâm hồn
Của bao người lính và người yêu thơ
Dù rằng có mặt hay không
Anh em mình chúc thành công ngày này…..
Bài thơ hay, em xin chúc mừng.
Buổi chiều xin kính chúc đong đầy yêu thương.
Thơ hay
tuyệt quá chị yêu cố gắng về dự đi chị
Hay quá em gái yêu ơi. Em không đi được nhớ em quá đi.
Chúc mừng sinh nhật Trang Thơ Tình Quê hương-Tình yêu Người Lính
Bài thơ rất hay
Chúc Hồng Chiên an vui,xinh đẹp,hạnh phúc,nhiều cảm hứng sáng tạo
Hay lắm em gái ơi, chúc mừng em nhé.
Bài thơ rất hay !
Hình đẹp lắm !
Anh xin hoạ một bài :
Em mừng sinh nhật trang thơ !
Bao ngày , bao tháng em mơ trở về !
Tình yêu người lính , yêu quê ,
Thấm vào câu chữ , vần thơ hàng ngày !
Em càng viết , lại càng say !
Say thơ , say bạn và say tình người !
Ngày sinh nhật sắp đến rồi ,
Khiến em hết đứng , lại ngồi không yên !
Em ước ao về đoàn viên ,
Gặp thi hữu , gặp bạn hiền trang thơ !
Đêm nằm em vẫn cứ mơ ,
Về sinh nhật , gặp Bác Hồ kính yêu !
Vẳng nghe tiếng Bác năm nào ,
Vẫn còn sang sảng , thấm vào con tim !
Ba Đình – Bác đọc tuyên ngôn ,
Khai sinh ra nước việt nam ngày nào …
Trang thơ người lính tự hào ,
Mừng vui sinh nhật , đón chào thu sang !
Bao nhiêu thi hữu ngóng trông ,
Đến ngày sinh nhật , rất mong em về !
Niềm vui , hạnh phúc tràn trề ,
Ai ai cũng thấy hả hê thoả lòng !
Chúc mừng chị iu có bài thơ hay thật ý nghĩa!
Chúc mừng trang thơ luôn mạnh mẽ phát triển!
Rất hay . Chúc mừng ngày sinh nhật trang thơ !
Tuyệt vời chị ơi
Xin chúc mừng 2 tràg thơ ạ
Bài thơ tuyệt quá chị ơi!
Chúc trang thơ luôn vui vẻ, mạnh mẽ phát triển.
Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng tỷ và chúc mừng sinh nhật trang thơ
Rất tuyệt vời
Chúc chị thành công và hạnh phúc
Tuyệt vời hay.Chúc mừng các thi hữu trang thơ luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ , yêu đời, yêu thơ suốt đời làm thơ cho mọi người…cùng đọc cùng vui.
Tuyệt quá tỷ
Quá hay quá tuyệt vời, ảnh lại đẹp…đúng như là một bức tranh thuỷ mạc…em chúc mừng chị ui luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc…
Tuyệt vời ạ
Chúc mừng chị .
Chị ơi thơ hay cảnh đẹp chúc chị buổi tôi vv
Thơ hay em ơi
Thơ hay happy..em gái đẹp