CHỮ TÂM
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Cuối cùng vạn nẻo quy tông
Sống sao vẹn chữ tâm đồng thì thôi
Trăm sông về với biển rồi
Hãy vì tự trọng cái tôi giữ gìn
Sống đời phải vững niềm tin
Chỉ trong ba vạn sáu nghìn ngày vui
Đau thương thì cứ đẩy lùi
Không vì tăm tối mà thui thủi sầu
Ở đời được có bao lâu
Cứ thanh thản sống buồn rầu khổ thân
Người ta trong chốn hồng trần
Đi về như áng phù vân chớ phiền
Tìm đường về với cõi tiên
Đừng qua dị lộ khắp miền chông gai
Sống trong từng tháng năm dài
Xin người hãy nhớ đừng ai sống nhầm
Giữ gìn lấy một chữ tâm
Sống sao vừa xứng với tầm mình thôi
Chữ tâm bồi đắp liên hồi
Đừng vì danh lợi lạc trôi giữa dòng.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm anh ạ.
Cho dù vất vả long đong
Vẫn tin có mặt trời hồng trên cao
Yêu thương gửi gắm ngọt ngào
Cuộc đời rồi sẽ đến trao nụ hồng .
Phải không em ! Chúc em luôn vui và hp nhé Thanh Hùng !
Rất ý nghĩa
Bài thơ hay quá em ơi!
Mượt mà ý nghĩa tuyệt vời lắm thay …
Chúc mừng em nha!
Thơ hay tuyêt huynh ạ
Bài thơ rất hay
Thơ rất hay anh ơi!
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay, rất ý nghĩa.
Amh
Thơ rất hay anh ơi !
Hay lắm tác giả
Cảm ơn anh Thanh Hùng. Bài thơ rất ý nghĩa ạ!
Sâu sắc lắm anh
Hay và ý nghĩa, chúc a một ngày an lành!
Lục bát hay và rất ý nghĩa bạn ạ!
Hay lắm a
Tuyệt nè iu
Tuyệt vời bạn nhé
Chữ tâm luôn đứng hàng đầu.
Thơ anh kết nại tình sâu nghĩa lồng.
Anh trai thanh hùng em gái mến chúc anh.
Hay lắm,chúc mừng huynh , mến chúc buổi chiều đong đầy yêu thương nhé
Hay anh
Rat hay y nghia doc ma tham chuc anh vv nhe
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ hay, chúc buổi tối an lành.
Vần thơ Lục Bát rất hay, lời thơ sâu sắc lắm anh ơi
Rất hay
Chị chúc mừng em
Hay
Hay lắm anh à
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình đêm an lành và ngon giấc nhé anh
Thơ hay lắm anh
Hay và ý nghĩa lắm Thanh Hùng
Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg ạ
WOOW
bài thơ rất tuyệt anh trai ak chúc anh buổi tối vv iu thương nha