CHÒNG CHÀNH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
CHÒNG ..chọc vậy chớ đừng mắc cỡ
CHÀNH…miệng cười nghĩ nợ ba sinh
NHƯ…ai nở nụ cười tình
NÓN…vành em đội làm thinh đứng nhìn
KHÔNG…duyên phận đừng tin lời nói
QUAI…thao này se rối tình ta
NHƯ…không sao lại đậm đà
THUYỀN…tình rẽ sóng xót xa phận buồn
KHÔNG…duyên nữa đừng tuôn dòng lệ
LÁI…chuyện buồn sẽ dễ phôi phai
NHƯ…ta tình chẳng còn dài
AI…làm lỡ chuyện sờn vai não nề
KHÔNG…còn nữa lối về đơn bóng
CHỒNG…chất đau thất vọng u hoài
CHÒNG CHÀNH NHƯ NÓN KHÔNG QUAI
NHƯ THUYỀN KHÔNG LÁI NHƯ AI KHÔNG CHỒNG.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay quá xin chúc mừng tg
Bài thơ hay a ạ
Em
Hay
Hay lắm anh ak
Bài khoán rất hay bạn ạ!
Hay lắm.
Hay tuyệt anh ạ
Tuyệt nhé! Chúc vui vẻ
hay lắm em ơi
Chúc em buổi chiều vui vẻ
Hay lắm anh
Thơ hay chúc mừng tg nha
Thơ hay quá em trai, ngày mới an vui
Rất hay bạn ơi!
Thơ hay lắm .Hay cả về chiều dọc lẫn chiều ngang.
Rất hay chúc mừng bạn
Baic thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Bài thơ hay nà iu
Tuyệt vời quá anh
Hay quá anh ơi. Buổi tối vui vẻ nhé anh.