Bài Thơ: CHỐN CŨ BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỐN CŨ BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

CHỐN CŨ BÌNH YÊN
Thơ: Mạc Phương

Em vẫn đi trong chiều dài nỗi nhớ.
Chỉ có điều bỡ ngỡ đã rời xa.
Người năm ấy bây giờ của người ta.
Bao năm qua sao mà không quên nổi.

Về thành đô nhớ ngày xưa quá đỗi.
Bởi ngây thơ nông nổi chuyện cuộc đời.
Chẳng từ tạ để day dứt đầy vơi.
Người mãi đợi gần mười năm cô lẻ.

Em xót xa gặm tâm hồn đau xé.
Chỉ cầu mong trời bù đắp cho anh.
Luôn vui vẻ hưởng năm tháng ngọt lành.
Phần đau khổ… tại em…em xin nhận.

Em chẳng muốn nỗi buồn dài bất tận.
Nhưng lỡ làng em biết phải làm sao ?
Chim trong lồng đâu cơ hội bay cao.
Kiếp bọt bèo trong nắng mưa hờn tủi.

Nơi Hà Thành em trở về lầm lũi.
Ngược thời gian tìm lại chút hương yêu.
Đường thanh niên le lói nắng cuối chiều.
Vẫn rạng rỡ như em thời con gái.

Bao thăng trầm trong cuộc đời nếm trải.
Đã vững vàng với vẻ mặt điềm nhiên.
Chiếc ghế đá còn đây vẫn vẹn nguyên.
Và em nữa sẽ bình yên anh ạ.

BLT 24/8/2017
Ảnh internet – Đường thanh niên ( Hà Nôi )

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
6 years ago

Em về đi cho cỏ cây hoa lá
Đón Thu về nồng ấm thả hương yêu
Đường Cổ Ngư ta đưa đón mỗi chiều
Dìu nhau bước nơi bến yêu thương nhớ !

Mi Mi
Mi Mi
6 years ago

Btr vv nhé bạn

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi trưa vui vẻ nha

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Thơ hay và con đường lãng mạn

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Ôi nhớ quá

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Hay lắm BLT…

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm đó hình ảnh thật tuyệt vời

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Chị cứ thấy em gái tài làm thơ quá trời luôn.

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm!
Em sẽ bình yên, dù vẫn nhớ ky niệm xưa

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Rất hay MP ơi
một chút tâm tư vè lại hà thành
Chỉ thấy em nhận phần tủi hận
Nhường yêu thương hạnh phúc phần người
Xin phật trời phù hộ em tôi
Trao tặng lại khuôn vàng thước ngọc

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Hoan Phan Xuân
Hoan Phan Xuân
6 years ago

Thơ rất hay .Chưa chất nhiều cảm xúc thể hiện rỏ từng cung bậc .Chuc mừng .?

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Thảo cầm viên nơi chúng mình đợi chờ
Trao cho nhau nụ hôn thưở ban sơ
Tan chảy vào nhau trong vòng tay chặt siết
Và nơi đó mình nói lời ly biệt…..

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

… Sẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã !
Cười vui đi buồn bã để làm chi…
Thơ hay lắm MẠC PHƯƠNG! Cảm giác se buồn. Chúc luôn vui.

Dong Lan
Dong Lan
6 years ago

Bai tho rat hay. Chuc ban luon vui ve va hanh phuc nhieu.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá ,ảnh đẹp
Chucd vui vẻ ,hạnh phúc

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Hay quá b ui

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Có yêu mới hiểu tình yêu
Có đi qua những sớm, chiều thành đô.
Có ngồi ghế đá ven hồ
Mới thương, mới nhớ những giờ phút xưa
Tuổi đời nay đã về trưa
Mà sao vẫn nhớ say sưa mối tình.
Hôm nay về phố một mình
Ngang qua những chỗ chúng mình gặp nhau
Ngắm nhìn cảnh cũ mà đau
Cảnh đây, người đã xa nhau ngàn trùng.
Xa nhau chín nhớ mười mong
Xa nhau để lại trong lòng nhớ thương.
( ảnh cô sinh viên sư phạm quê HBvà anh chàng sinh viên luật quê TT . HN)

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bài thơ hay, tặng hoa tác giả nè.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Anh nỡ nào cắt đứt tơ duyên
Để cho em tình anh vương vấn
Anh đã thế em đành chịu vậy
Nhưng em vẫn cố đợi bóng hình anh
Để đêm dài em đỡ thấy vắng tanh
(Bài kho họa )

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Tuyet lam. Chuc em an lanh nhu y. Than ai chao em

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Troi Vo
Troi Vo
6 years ago

thây thich chi môt minh thây đoc thơ em lây thôi nha.

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“Em xót xa… “

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Hoai Hoang
Hoai Hoang
6 years ago

Phương ơi thơ hay lắm

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Thơ rất hay chúc buổi tối vv an lành e nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Đêm ngon giấc nhé bạn ơi. Bài thơ hay bạn à.

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam bn a

Hà Võ Thị
Hà Võ Thị
5 years ago

Thơ hay Tuyệt vời luôn tg ạ

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Thơ thật hay nhiều cảm xúc

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Scroll to Top