CHỚM THU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta về chợt nhớ mùa xưa
Cơn mưa rải rác như vừa chớm thu
Gió xoay vòng lá tít mù
Như thèm nghe lại lời ru năm nào
Trên cành lá lại xôn xao
Mùa thu chạm khẽ dạt dào hồn ta
Hoa rơi cánh mỏng là đà
Rớt từng chùm phượng xót xa vô cùng
Mưa buồn cho dạ nhớ nhung
Người đi thuở ấy tương phùng được không
Giờ đây nhìn cánh phượng hồng
Nỗi niềm vây kín mênh mông u buồn
Mưa chiều hiu hắt giọt tuôn
Gió ơi là gió đừng luồn nỗi đau
Để cho dạ cứ dàu dàu
Nhớ mùa lá rụng xa nhau dặm trường
Trong lòng chợt nhớ người thương
Chớm thu lá đổ con đường buồn tênh
Mưa tuôn chiếc lá bồng bềnh
Mà lòng cũng thấy chênh vênh nỗi sầu.
Tp. HCM 2018
P T H
Tho buồn nhưng hay qua anh
Thơ hay quá, rất giàu cảm xúc
Bài thơ nghe buồn man mác
Hay quá xin chúc mừng tg
Hay lắm bạn ơi
Lục Bát mượt mà lắm anh ơi
Cảm xúc sâu lắng
Thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi. .
Trong lòng chợt nhớ người thương
Chớm thu lá đổ con đường buồn tênh
Mưa tuôn chiếc lá bồng bềnh
Mà lòng cũng thấy chênh vênh nỗi sầu.
kết hay
Bài thơ viết hay lắm
Thơ quá là hay Hùng Phạm
Chúc em luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé
Quá tuyệt em à !
Hay lắm bạn!
Tuyệt vời quá anh
Tôi sợ lắm những nỗi buồn tiễn biệt
Sợ Thu về lá chết rụng đầy sông …!
Tuyệt lắm a .. thơ hay ảnh đẹp tuyệt .. đêm an vui
Lục bát hay và dạt dào cảm xúc bạn ạ.
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Thơ rất hay huynh ạ. Cám ơn huynh nhiều nha.
Tuyệt vời em ơi
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Hùng Phạm bạn ơi
Ngọt ngào tình cảm lắm
Tuyet vời em
Hay quá anh ak
Hay quá
tt