CHỚM ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Đông mới chớm mà sao trời hoang lạnh
Gió bấc về khua lộng mảnh rèm thưa
Tia nắng nhạt bởi sương khuya giăng ảnh
Để cho ta gặp cảnh nhớ sao vừa
Cơn mưa nhỏ thương mùa thu tàn tạ
Lá trên cành cũng vội vã tuôn rơi
Ta lạc lõng nhìn nơi đây lạ quá
Chắc là do trong dạ đã rối bời
Đông se lạnh để khung trời hiu hắt
Ta thẩn thờ đi nhặt hạt sương khuya
Trên lá cỏ đã đọng thành từng hạt
Ta tưởng như giọt nước mắt đầm đìa
Đó có phải ta nghĩ về quá khứ
Một thời yêu giờ mọi thứ qua rồi
Ta đơn độc như một người cô lữ
Chẳng còn gì tất cả quá xa xôi
Đông chớm lạnh ta bồi hồi xúc cảm
Nhớ thương ai vừa chạm trái tim hồng
Chắc có lẽ do lòng còn u ám
Nên khẽ buồn ảm đạm giữa trời đông.
D H 2019
**************
ĐÔNG BUỒN
Thơ: Thanh Hùng
Cơn gió thổi phiêu bồng ngoài ô cửa
Lòng sắt se một nửa đã xa rồi
Ai nỡ để nơi đầu môi lời hứa
Cho ân tình giờ tựa áng mây trôi
Đông lại đến đem bồi hồi thương cảm
Ta vật vờ như đám lục bình kia
Mang sắc tím tình chia buồn ảm đạm
Giờ đôi nơi thương cảm bởi xa lìa
Đông lạnh lẽo hỏi ai kia còn nhớ
Cái buổi đầu bên nớ với bên ni
Nay xa cách bởi người đi kẻ ở
Cho niềm thương chẳng còn giữ được gì
Đông buốt giá ta sầu bi ôm mộng
Chuyện tình buồn cũng giống một cơn mơ
Mãi trăn trở như từng giờ biển động
Bới tàn tro cho cuộc sống dại khờ
Ôm tiếc nuối trời bơ vơ đông lạnh
Thương thu tàn hay thương cảnh chia xa
Trời mờ mịt mưa sa như ảo ảnh
Nhìn hạt rơi mà ánh mắt lệ nhòa.
P T H 2019
Quá hay
Xướng hay họa cũng hay
Hay lắm ạ
Thơ hay ảnh đẹp
Hinh dep qua tho rat hay a oi
Bai tho ban rat hay
Thơ hay quá .
thơ hay ảnh đẹp e chúc a buổi sáng vv hp nhé
Bai tho rat hay tuyet voi anh oi! E chuc anh buoi toi dong day yeu thuong va hanh phuc nhe!
Thơ hay. Chúc mừng hai anh.
Xướng,họa hay lắm anh
Bài thơ rất hay anh dh ạ
Thơ hay quả
Bài Thơ hay lắm em
Bài thơ hay tuyệt a
Thơ hay quá chúc bạn vui vẻ nhé
Rất hay ạ
Bài thơ hay lắm anh à
Em rất thích bai tho nay anh
Tuyệt quá đi thôi..
Xướng hoạ tuyệt hay nha em !
Thơ hay đầy cảm xúc
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh..chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ?
Hay lắm anh
Cuối tuần vui vẻ nhé!
Rất tuyệt vời anh ơi
Hay lắm bạn hiền
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.
Rất hay. Bài thơ miên man của mùa thu qua. Để lại xác lá vàng cô quạnh.
Chúc mừng bạn bài thơ rất hay. Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ
Hay bạn ơi, HĐ xin chúc mừng …!
Trưa buồn ngồi viết một bài thơ , ngẩn ngơ tôi hỏi bạn sao lại buồn, đố ai định nghĩa buồn phiền, nỗi lòng dai dức một buổi trưa nẳng rất , chỉ hỏi mình tôi sầu, thơ hiếu nguyễn,
Bài thơ hay lắm em
Buổi tối cuối tuần chúc em vui vẻ tràn đầy yêu thương
Đông đã về lời thơ buồn man mác
Nhưng hồn thơ tuyệt tác luôn nha
Hay quá đi Tâm chỉ biết nói là
Mến chúc em mãi cao trào thi ý
Thơ hay bn chúc vv an lành
Chúc mừng nhé iu
Hai bài thơ tuyệt vời ạ
Mến chúc em và gđ cuối tuần nhiều niềm hp nha!
ĐÔNG BUỒN
Thơ: Thanh Hùng
Cơn gió thổi phiêu bồng ngoài ô cửa
Lòng sắt se một nửa đã xa rồi
Ai nỡ để nơi đầu môi lời hứa
Cho ân tình giờ tựa áng mây trôi
Đông lại đến đem bồi hồi thương cảm
Ta vật vờ như đám lục bình kia
Mang sắc tím tình chia buồn ảm đạm
Giờ đôi nơi thương cảm bởi xa lìa
Đông lạnh lẽo hỏi ai kia còn nhớ
Cái buổi đầu bên nớ với bên ni
Nay xa cách bởi người đi kẻ ở
Cho niềm thương chẳng còn giữ được gì
Đông buốt giá ta sầu bi ôm mộng
Chuyện tình buồn cũng giống một cơn mơ
Mãi trăn trở như từng giờ biển động
Bới tàn tro cho cuộc sống dại khờ
Ôm tiếc nuối trời bơ vơ đông lạnh
Thương thu tàn hay thương cảnh chia xa
Trời mờ mịt mưa sa như ảo ảnh
Nhìn hạt rơi mà ánh mắt lệ nhòa.
P T H 2019
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người
Tuyệt quá em
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ
Thơ hay