CHO XIN MỘT VÉ ĐI VỀ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Xin về cùng với tuổi thơ
Buổi trưa tan học i tờ vừa xong
Cùng nhau đuổi chạy lòng vòng
Chơi u đánh đáo ở trong sân nhà
Năm mười trốn tận hàng ba
Tìm nhau không được la cà hỏi thăm
Đứa kia trơ trọi bèn nằm
Nhìn trời mắt cứ chăm chăm thẩn thờ
Một thằng cũng đứng bơ vơ
Mày tao hai đứa chơi cờ ăn quan
Chẳng lo gió thổi mây ngàn
Không cần bàn chuyện thế gian làm gì
Một thời thơ ấu trôi đi
Gian nan tần tảo cũng vì mưu sinh
Đeo mang thêm những chuyện tình
Cuộc đời trôi nổi điêu linh lụy phiền
Quay về cái tuổi hồn nhiên
Bức tranh ngày ấy gắn liền tuổi xanh
Ngày xưa cái tuổi an lành
Mà giờ cũng đã trôi nhanh qua rồi
Một thời nhớ mãi không thôi
Giờ đây nhớ lại bồi hồi như mê
Cho xin một vé đi về
Cái thời thơ dại tỉ tê chuyện trò.
Tp. HCM 2018
P T H
______________
Ước về một thủa chẳng lo
Rong chơi vui vẻ nhảy cò bắn bi
Diều căng gió thổi níu ghì
Chân trần chạy nắng sợ chi mưa chiều
Tuổi nào cha mắng mẹ yêu
Cười hề đâu nghĩ bao điều nhọc thân
Ước chi trở lại thật gần
No cười đói khóc coi lân bên đình
Vô lo nào nghĩ linh tinh
Trâu đồng sông tắm nắng rình càng vui
Giờ ngồi nhớ lại ngậm ngùi
Đời ta được mấy lần vui tuổi hồng
Nga Pham
Đồng xanh nhuộm trắng cánh cò
Thả diều bắt bướm vô lo đâu rồi
Cho tôi quay lại một thời
Đọc thơ xúc động bồi hồi nhớ nhung !
Hay quá A
Tuổi thơ…
Rất tuyệt anh ơi
Tuyệt, cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ…
Nếu xin về lại tuổi thơ
Cố gắng học thuộc i tờ à heng
Chứ đừng có ham tùng xèng
Bỏ dỡ việc học các em nó cười
Xin về cùng với tuổi thơ
Buổi trưa tan học i tờ vừa xong
Cùng nhau đuổi chạy lòng vòng
Chơi u đánh đáo ở trong sân nhà
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay lắm anh à !
Thuở xưa như thế đó…em cũng từng trải qua ???
Tuyet luôn tuoi thơ ùa về em ơi
Thơ hay lắm bạn ơi
Tuyệt vời.
Rất tuyệt vời huynh ạ. Kính chúc huynh đêm an lành ạ
Thơ hay lắm.. cả hai tác giả ..
Bài thơ rất hay anh Thanh Hùng. Chúc anh buổi tối vui vẻ!
Tuổi thơ dịu ngọt mượt mà
Chênh chao nỗi nhớ giờ già vãn mơ
Tuyệt vời lắm anh
Thích Thơ Hay
Rất tuyệt vời anh
Thơ hay gợi nhớ về kí ức tuổi thơ em trai ơi
Tuyệt vời
Tôi vui vì tuổi thơ tôi dữ dội
Chẳng iphone hay phòng kín điều hòa
Vẫn hạnh phúc ánh lên bao kỷ niệm
Đủ bồi hồi để nhớ lại khi già.
Hãy cho tôi xin một vé không hai
Vé đi thôi
Không cần quay trở lại
Đưa tôi về với thuở còn thơ dại
Để chân trần chạy hết những chiều mưa
Cho tôi xin một vé chỉ đi thôi
Dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi
Chỉ cần đưa tôi trở về ngày xưa
Xa xôi mấy cũng sẽ nguyện xin chờ.
Hay lắm em
Chúc đêm an lành mộng đẹp nhé
Bài thơ hay êm đềm tình tứ
Cảm xúc thật tuyệt vời
Đúng là tuổi thơ dữ dội
Thơ hay, ảnh đẹp lắm luôn.
Bài thơ hay lắm anh ơi
Xướng họa tuyệt vời ạ
Có ai bán vé tuổi thơ
Xin mua một tấm để mơ được rồi
Thơ hay quá. Nhớ thời thơ âu
Thơ hay anh cho em 1 vé trở lại tuổi thơ anh
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh cùng Pham Nga nhé
Tuyệt vời
Thật tuyệt vời lắm bạn hiền ạ mình chúc bạn hiền luôn vui vẻ nhé
Thơ hay lắm nha
Những bài thơ hay Tuyệt ạ
Hay quá. Chúc mừng anh chị ?