Bài Thơ: CHỜ MONG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHỜ MONG (Tác giả: Bảo Châu)

CHỜ MONG
Thơ: Bảo Châu

Ai đặt biển vào thơ
Tôi nhặt thơ vào biển
Nối đôi bờ tha thiết
Cầm bút viết tình mơ

Thả nhung nhớ đợi chờ
Nối bến bờ xa thẳm
Biển xanh ơi nhớ lắm
Đằm thắm tự bao lâu

Tình yêu cứ nặng sâu
Con tim nhàu thương nhớ
Niềm yêu thương cách trở
Lưu luyến ở trong tim

Để ta mãi đi tìm
Như bóng chim tăm cá
Vần thơ tuôn vội vã
Ta gởi cả biển khơi

Trao yêu thương ngọt mời
Cùng bao lời tha thiết
Nâng bút lên tôi viết
Niềm da diết chờ mong

Bảo Châu
Sonacoffee
23.12.18

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
5 years ago

Đẹp…

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay qúa chị ..ảnh chị đẹp lắm em xin chúc mừng chị nhé chị yêu…

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Thơ hay ảnh đep quá bạn iu

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
5 years ago

Thơ hay
Cảnh đẹp
Người xinh
Đẹp wa em gái

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

biển sâu thẳm mênh mông sóng sô chàn bãi cát tình em như biển hát chúc chị mãi trẻ nâu để làm thơ tặng người

Ban Do Van
Ban Do Van
5 years ago

Yêu anh hãy nhớ biển khơi
Thả lòng vào biển một đời gió du

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Bài thơ hay dâng trào cảm xúc .. Hình ảnh đẹp dễ thương lắm em ., chị chúc mừng em nhé

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
5 years ago

Đẹp quá chị ạ
Thơ thì tuyệt vời rồi

Thai Nguyen
Thai Nguyen
5 years ago

Qua bài thơ của chị.. Biển trong xanh và rất đẹp
Mến chúc buổi chiều muộn thật nhiều nhiều yêu thương xinh đẹp nhé

Dao Le Cong
Dao Le Cong
5 years ago

Vừa đẹp vừa hay!

Trần Huân
Trần Huân
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm Chúc mừng bạn mùa giáng sinh an lành hạnh phúc

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Nói lên hết nổi lòng
Mối tình trong tim biển
Sống vào bờ ẩn hiện
Như tình mến thủy chung
thơ hay nên họa đôi giòng

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Ảnh đẹp lắm chị ạ
Chúc Giáng Sinh vui vẻ

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Ngũ ngôn hay tuyệt
Chúc mừng bạn yêu

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay quá à Minh Vũ mến chúc thi hữu buổi tối vui vẻ ấm áp nha

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Lời yêy thương lắng đọng
Mong chờ mãi người ơi xin trở về

Nguyễn Bảy
Nguyễn Bảy
5 years ago

Rất xinh

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ và ảnh quá tuyệt vời

Phụng Hải Đăng
Phụng Hải Đăng
5 years ago

Giáng sinh an lành nhé em !

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Biến ơi cứ gợn sóng hoài
Để ta ngắm cảnh biển trời quê hương.
Biến sao rộng lớn mênh mông.
Ta yêu biển, biển đừng lên giận giữ.
Sóng gợn Ta lại hát ca
Vui với biển mùa đông về giá lạnh.
Để Phạm Thị chiên ngồi phiến đá viết lên thơ….

Đỗ Liên
Đỗ Liên
5 years ago

Ngôn quá em ơi

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
5 years ago

Ảnh đẹp chị chụp ở đâu vậy

Phạm Kim
Phạm Kim
5 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Minh Anh
Minh Anh
5 years ago

Bài thơ rất hay em

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Tuyệt lắm em- chia sẻ cùng em!??????

Ngỡ Như Không
Ngỡ Như Không
5 years ago

Hay lắm ạ…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Thơ hay quá chị iu

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Xin chúc mừng em chúc ngày mới vui vẻ

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
5 years ago

Thơ hay quá trời. Em gái xinh đẹp quá. Chị chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Lâm Hung
Lâm Hung
5 years ago

Em anh co ve cho em

Ha Toan
Ha Toan
5 years ago

Tuyệt vời luôn

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Lời thơ chứa vào lòng
Kẻo bỏ cong người viết
Cũng thật lòng tha thiết
Mặt biển biết tình đời

Anh ghi nhận lời mời
Tình như khơi nhẹ sóng
Mối tình đầy triển vọng
Ôm chặt SỐNG CÁT bờ

Văn Ngói Dương
Văn Ngói Dương
5 years ago

Ai ghép thơ liền biển
Cho nước chảy triền miên
Cho sóng dập đất liền
Cho thuyền vào cặp bến

Ai gắn biển vào thơ
Cho người luôn mong nhớ
Và bao người chờ đợi
Biển nổi sóng thành thơ

Ai hòa thơ với biển
Cho gió chuyển đi xa
Đến khắp các mọi nhà
Luôn nhớ là THƠ BIỂN

Trần Vân
Trần Vân
5 years ago

Tiếp nhé em

Biển luôn ở trong lòng
Phải xa ta luôn nhớ
Yêu thương đừng cách trở
Vần thơ mãi nặng tình.

Ai ! đã để cho mình
luôn nhớ về biển cả
Như cánh buồm hối hả
Chiều ! cặp bến hoàng hôn.

Rất yêu những vần thơ về biển của em. Chúc ngày mới vui vẻ tràn đầy niềm vui nhé . Tác giả.

Chín Phan
Chín Phan
5 years ago

Trúc xinh trúc mọc gần đình
Em xinh em ngồi một mình cũng xinh

Hoan Phan Xuân
Hoan Phan Xuân
5 years ago

Hay lắm em Chúc mừng

Vũ Son
Vũ Son
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp mợ của cháu đã đẹp lại càng đẹp hơn

Scroll to Top