CHỜ ANH EM NHÉ
Thơ: Bảo Châu
Tháng ba về rồi đó
Em có nhớ hay quên
Hoa bưởi nở bên thềm
Ngọt ngào đêm trăng sáng
Hương bay theo gió thoảng
Cứ phảng phất theo cùng
Đôi bạn vẫn chơi chung
Vui mừng khi gặp mặt
Đôi bàn tay anh đặt
Cánh hoa ngắt nhẹ êm
Nên mái tóc thật mềm
Êm đềm theo ngày tháng
Thời gian như gió thoảng
Em bỏ đoãng trời mơ
Mình tôi bước thẫn thờ
Bến bờ xưa vẫn đó
Chỉ còn trong tiếng gió
Vò võ bước qua đây
Trĩu nặng trái tim này
Uớc một ngày gặp lại
Hoa bưởi kia anh hái
Cài lên mái tóc nàng
Cùng vui đón xuân sang
Với muôn ngàn lời chúc
Anh về đây là lúc
Lồng ngực quặn thắt đau
Bên nấm mộ xanh màu
Theo nhau vào kỷ niệm
Tình ra đi vĩnh viễn
Không tiễn biệt một lời
Chiến tranh để lệ rơi
Em ơi em có biết
Người anh yêu tha thiết
Giờ đành viết vần thơ
Gặp nhau ở trong mơ
Đợi chờ anh em nhé
Bảo Châu
Thơ hay ảnh đẹp.
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm cô ơi
Rất hay và lại ngất ngây
Thơm mùi hương hoa bưởi
Xin chúc mừng nhé bạn
Hay lắm em
Thơ hay lắm Minh Vũ mến chúc thi hữu buổi tối vui vẻ ấp áp nha
Thơ hay cảnh đẹp
O.nha.hoa.buoi.no.day.cay.chi.co.muon.hai.no.hay.ko..
Hoa bưởi đẹp quá chiên pham thị ơi
Hoa bưởi đẹp thơ lại hay chị nhể
Tuyệt lắm chị ơi em chúc mừng chị nhé
Chúc mừng em với bài thơ hay giàu cảm xúc hình ảnh đẹp Chúc em luôn vui tươi trẻ đẹp hp nhé ❤️
Hạy quá em ah chúc mừng em nhé
Hay quá chị ơi.???
Thơ em hay ,chùm hoa bưởi đẹp quá , nhưng tình lại buồn em à
Dấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay… Chắc em là cô bé của ngày xưa
Bai tho hay wua ba oooi
Em
Xin bức ảnh bạn nhé
Đọc thơ của Nàng thơ tình biển…tưởng chừng họ hp…nhưng một cái kết thật buồn..và thơ của bạn có chiều sâu…đọc mãi vẫn muốn đọc
Hay lắm bạn…
Ngày anh đi bưởi mới ra hoa
Bến ao làng soi bóng bưởi cùng ta
Thời gian dài vẫn đợi bóng có đôi
Soi bóng hình em thấy lẻ loi
Tháng năm trôi thời gian biền biệt
Thân bưởi đây giờ đã già nua
Vẫn trổ hoa chờ đón bóng chủ nhân
Không chở về cũng chẳng thấy hồi âm
Giờ thời gian đất nước chuyển mình
Con đường sưa nay không còn nữa
Là dẫy đền cao áp đón đợi anh
Nangthøhöidøi anh vênhé dâu coxamuôn däm duöng huöng buøi vân ngat huöng
Chị thích bài thơ này lắm em yêu. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào yêu thương em nhé.
Chào buổi sáng chủ nhật hồng yêu thương xinh đẹp nhé
Chao ba chuc ba ngay nghi cuoi tuan vui ve bai tho hay tuyet
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi
Hay lắm
Chia,sẻ cùng em bài thơ hay nồng nàn cảm xúc!
Tho hay hinh a nhung bong hoa buoi dep lam minh nho toi huong thom cua hoa buoi do ban
Tho hay hoa đẹp
Hay lắm tỷ, chúc tỷ mỗi ngày đều An vui hạnh phúc và dạt dào thơ phú nhé
Thơ hay lắm . Cảm ơn t/g đã chia sẻ . Chúc t/g ngày mới vv và hp
Bài thơ rất hay hoa rất đẹp chúc mừng em
Xót xa..kỷ niệm mùa hoa bưởi tháng ba .hay ơi
Thơ hay, hoa gì mà đẹp thế bạn?!
Thơ hay chúc mừng tg
tho em rất hay sâu hoi buân chúc mung em