CHÍNH TÔI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Có kẻ đi tìm đến hụt hơi
Tình yêu đã mất ở bên đời
Ngày xưa nhiều quá nên kiêu hãnh
Vứt bỏ ân tình xuống biển khơi
Giờ đây cứ mãi loay hoay kiếm
Một mảnh tình riêng để vắt vai
Tưởng dễ nhưng tìm đâu chẳng thấy
Qua rồi mộng mị cũng phôi phai
Có kẻ ngu khờ đó chính tôi
Giờ đây có nhớ cũng xa rồi
Còn ai hiểu được mà thông cảm
Để mỗi chiều buồn bước lẻ loi
Có lắm người quen ở thuở xưa
Mà nay đã hết chẳng còn chừa
Từng chiều đứng lặng nghe buồn bã
Mặc kệ ngoài trời những bụi mưa
Có kẻ lang thang đến dại khờ
Tìm ngày tháng cũ để làm thơ
Người quen thuở trước đâu còn mấy
Mới để chàng khờ đứng ngẩn ngơ.
D H
******************
CÓ KẺ KHỜ
Thơ: Thanh Hùng
Ngày xưa cũng bởi quá kiêu căng
Cứ bảo tình yêu chẳng vĩnh hằng
Đánh mất nên giờ luôn hối tiếc
Khờ à hỏi có biết hay chăng
Cuộc sống tuy cần những đổi thay
Niềm vui sẽ đến mỗi từng ngày
Thôi thì cố gắng quên cho hết
Chuyện cũ năm nào gởi gió bay
Vẫn biết tình yêu quên chẳng dễ
Nên lòng mãi nhớ chuyện ngày xưa
Tâm hồn xáo trộn luôn sầu não
Một trái tim yêu bị dối lừa
Vẫn biết yêu ai cứ mãi khờ
Xa rồi vẫn cứ thấy ngu ngơ
Xem ai có giống mình không nhỉ
Đã hết mà sao cứ lượn lờ
Thôi thì đứng đó để mà mơ
Chuyện của ngày xưa có gã khờ
Cứ ngỡ tình yêu là ảo mộng
Nên giờ nhớ mãi mối tình thơ.
P T H
Bài thơ hay nè
Hai bài thơ hay, ảnh rất đẹp Bạn ạ ! ?
Thơ xh hay lắm bạn.
Thơ hay
Thơ hay tuyệt vời ạ
Bày thơ hay lắm a..
Thơ hay ảnh đẹp, e chúc a buổi sáng vv nhé
Thơ hay lắm
Hay quá à
Rất hay lắm ạ
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay em ơi..!
Hai tác phẩm tuyệt
Hay lắm anh
Hay quá anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ♥️?
Xướng họa hay lắm , chúc mừng hai tg
Hay lắm anh
Hay tuyệt dỉnh luôn anh
Rất thích hay tuyệt vời ??
Hay bạn ơi .
Bài thơ hay qua a. Chúc a thu 2.vui ve a nha.
Anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương ❤
“…có một thằng khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ… ” ý thơ hay lắm
Bài thơ hay lắm chúc mừng a
Hai tác phẩm hay.
Xin chúc mừng.!
Bài thơ rất hay!
Hay quá em à .
Chúc mừng em nhé
Bài thơ hay chúc mừng bạn
Bài thơ hay của anh ơi em chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui ạ
Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Thơ hay lắm tg chúc tg buổi trưa vui khỏe hp nhé
Thơ hay lắm ạ !
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.
Bài thơ hay lắm anh
THơ hay, xin chúc ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
Bài thơ hay lắm em ơi
Buổi tối chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé
Thơ hay lắm Dương Hoàng!
Rất hay ! Chúc mừng em trai nhé !!!
Thơ hay tuyệt vời lắm anh
Thơ hay thế
Lời mượt mà, nhẹ nhàng, giàu cảm xúc
Mến chúc em & gđ ngày đầu tuần nhiều may mắn luôn thành công trong công việc !
Bài thơ dạng tứ tuyêt đẹp như một giấc mơ êm đềm đêm chợt sáng….!
Rất hay cả xương và họa!
Wonderful
Thơ hay ảnh độc đáo rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay về ý nghĩa
CÓ KẺ KHỜ
Thơ: Thanh Hùng
Ngày xưa cũng bởi quá kiêu căng
Cứ bảo tình yêu chẳng vĩnh hằng
Đánh mất nên giờ luôn hối tiếc
Khờ à hỏi có biết hay chăng
Cuộc sống tuy cần những đổi thay
Niềm vui sẽ đến mỗi từng ngày
Thôi thì cố gắng quên cho hết
Chuyện cũ năm nào gởi gió bay
Vẫn biết tình yêu quên chẳng dễ
Nên lòng mãi nhớ chuyện ngày xưa
Tâm hồn xáo trộn luôn sầu não
Một trái tim yêu bị dối lừa
Vẫn biết yêu ai cứ mãi khờ
Xa rồi vẫn cứ thấy ngu ngơ
Xem ai có giống mình không nhỉ
Đã hết mà sao cứ lượn lờ
Thôi thì đứng đó để mà mơ
Chuyện của ngày xưa có gã khờ
Cứ ngỡ tình yêu là ảo mộng
Nên giờ nhớ mãi mối tình thơ.
P T H