CHIỀU VẮNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ngồi buồn ngắm nắng vàng rơi
Lắng nghe trong gió từng lời thở than
Đò neo bến vắng hoang tàn
Càng làm cho nỗi miên man u sầu
Người giờ cách biệt nơi đâu
Nhớ ai mà mắt đỏ ngầu lệ tuôn
Ngồi đây với một nỗi buồn
Chắc rằng người đã đi luôn không về
Mấy mùa tình vẫn u mê
Người không đúng hẹn lời thề bỏ ngang
Cho nên mới thấy phũ phàng
Nhìn dòng sông vắng lang thang một mình
Hết rồi dyên nợ ba sinh
Nghĩa nhân quên hết chữ tình không vương
Đành thôi hai chữ vô thường
Không còn gì nữa yêu đương được gì
Hôm nào nhìn bóng người đi
Mà nay lặng lẽ ôm ghì nỗi đau.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ rất hay , hơi buồn . Chúc mừng anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay bạn tôi
Tho hay anh trai
Thơ hay lắm bạn ơi
Bài thơ rất hay
Hết rồi dyên nợ ba sinh
Nghĩa nhân quên hết chữ tình không vương
Đành thôi hai chữ vô thường
Không còn gì nữa yêu đương được gì
Hôm nào nhìn bóng người đi
Mà nay lặng lẽ ôm ghì nỗi đau.
Thơ hay lắm anh Phạm Hùng.
Rat hay em
Tho hay
Rất hay
Bài thơ hay ạ
Bài thơ hay, cảm xúc sâu lắng lắm anh à
Thơ hay anh ạ
?
Thơ hay và hình ảnh đẹp nữa nè em . Chúc mừng nhé
Chiều vắng buồn nhiều quá anh ơi!
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ rất hay bạn ạ
Thơ hay lắm bạn đầy cảm xúc xin chúc mừng bạn nhé
Thơ hay ảnh đẹp bạn à
Thơ hay, cảnh rất ấn tượng.
Buồn nữa òy iu ơi
Rất hay ang
Thơ hay hình đẹp lắm anh ak
Hay quá..Anh em chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc
Thơ rất hay
Phạm Hùng ơi
Nhớ ai vậy ta
Hay quá nè anh
Hay lắm em à!