Bài Thơ: CHIỀU QUÊ NHỚ MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHIỀU QUÊ NHỚ MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

CHIỀU QUÊ NHỚ MẸ
Thơ: Bảo Châu

Chiều quê nhớ mẹ… mẹ ơi!…
Nhớ mùi rơm rạ nhớ nồi cháo khê
Cháo mẹ nấu toàn hạt kê
Vậy mà con vẫn cứ mê cháo nồng…

Giờ mẹ còn nhớ hay không?…
Bao ngày vất vả mẹ không trách đời
Ngày xưa nước mắt mẹ rơi
Ngày xưa vất vả cả đời mẹ cam

Giờ đây nhìn khói chiều lam
Lòng con nhớ mẹ biết làm sao vơi
Nhớ khi bão gió tả tơi
Một mình mẹ phải ra nơi chống chèo

Nhà mình xưa thật là nghèo
Quê mình cũng vậy cũng nghèo như nhau
Mẹ đi chân bước thật mau
Bước đi mang cả bao màu yêu thương…

Nhìn mẹ con thật là thương
Khói lam chiều tỏa vấn vương trong lòng
Mẹ ơi con vẫn thầm mong
Mẹ được khỏe mạnh trong lòng con vui

Giờ cơm chẳng độn sắn nùi
Mà sao con vẫn nhớ mùi cháo khê
Đêm nằm con vẫn thường mê
Trong vòng tay mẹ vỗ về sớm trưa…
Hồng Chiên
28.8.2017

Bài Thơ: CHIỀU QUÊ NHỚ MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Xuan Diem
Nguyen Xuan Diem
6 years ago

ngày đầu tuần , chúc bạn có khí thế làm việc đạt nhiều kết quà !

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

Phạm Chiên em,ngày mới vui vẻ gặp nhiều may mắn nhé em

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Hay lắm.. Nhớ mẹ quá… Chị chúc em nhiều sức khỏe.. Luôn vui vẻ và hạnh phúc…

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Bài Thơ hay quá rất cảm động và nhớ lắm người mẹ đã sinh ra nuôi ta khôn lớn
Chúc em buổi trưa vvhp

Giọt Lệ Giọt Lệ
Giọt Lệ Giọt Lệ
6 years ago

Em chuc chi ui

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ viết hay quá rất tuyệt vời, chúc Hồng Chiên vv nhé ?

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Cảm động lắm em gái

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay quá những bài thơ viết về mẹ chị thích lắm em ơi !

Scroll to Top