Bài Thơ: CHIỀU KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU KHÔNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Chiều không anh dòng lệ ứa rưng rưng.
Nắng ủ rũ nhạt phai đôi má thắm.
Con đường xưa với nỗi sầu thăm thẳm.
Bỗng chênh chao trong giọt lệ vỡ òa.

Chiều không anh gặm nhấm những xót xa.
Dàn đồng ca tiếng ve kêu khắc khoải.
Khoan thật sâu nỗi buồn đau tê tái.
Cánh phượng tàn theo gió cuốn bay xa.

Chiều không anh hoa rụng cuống la đà.
Đôi vai gầy rung từng cơn nấc nghẹn.
Lời yêu thương mình trao nhau chẳng vẹn.
Để cuộc đời nghèn nghẹn nhớ thương nhau.

BLT 11/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ
Tình Thơ
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngủ ngon bạn nhé

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Văn Chức
Nguyễn Văn Chức
7 years ago

Da diết lắm…

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
7 years ago

Hay va cam dong qua

Tram Cao
Tram Cao
7 years ago

Chiều không em câu ca vàng sương khói
Ta còn gì để mà nhớ mà mong!

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay qua ban iu

Đỗ Trung Kiệt
Đỗ Trung Kiệt
7 years ago

Nghe xjc đong wa. ❤

Thơ Pham
Thơ Pham
7 years ago

Người dưng nước lã em ơi.
Nhớ chi để nghẹn nét hoa em cười.

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
7 years ago

Trời vừa mưa sương đọng nhiều trên lá
Vì nhớ quá anh lại viết tình ca
Anh đứng đây trên sân thượng quê nhà
Thơ hoạ cùng em như bến đợi phương xa
Sương rơi lạnh đang làm ta ướt áo
Cảm nhận ấm lòng một trái tim cô giáo
Vất vả chăm lo dậy bảo các em thơ
Cảm súc tình yêu mang nỗi nhớ vô bờ
Một mối tình nên thơ bên người ấy
Một mối tình thật đẹp biết mấy
Không hợp duyên nên người ấy cứ mãi xa!!

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Hay qua

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay qua

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Thơ em lúc nào củng hay …

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Quá hay!

Linh Đa
Linh Đa
7 years ago

Hay quá nhà thơ ơi.

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
7 years ago

Hay quá bạn ơi. Chúc nhiều vui tươi nhé

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

” Con đường xưa với nỗi sầu thăm thẳm” cũng hay lắm bạn ah. Một câu thơ thôi mà tái hiện nên bức tranh cũ về con đường của hai người đã từng chung đôi rất đẹp, mà giờ thì buồn thăm thẳm…

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Tâm trạng quá bạn ơi

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! This is Marvelous ..

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
7 years ago

Em yên tâm “chiều không anh” thì tối anh vẫn là của em mà! …buổi chiều bình an vui vẻ em nhé

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Hay mà sao nghẹn ngào đến vậy ? Buồn

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
7 years ago

Thơ hay chúc m ph khỏe vui

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
7 years ago

Thơ em hay lắm …

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay.mp.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
7 years ago

Hay lắm BLT à !
Người dưng ơi hỡi người dưng ,
Một lần lạc bước nhớ thương cả đời !

Phi Hương
Phi Hương
7 years ago

Thơ bạn

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay???

Hùng Nguyễn
Hùng Nguyễn
7 years ago

Xinh lắm em

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Chúc buổi tối vv an lành nhé BLT

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

.chiều hôm nay màu mắt những rưng rưng
Nhớ về ai, như đã từng ấy nhớ
Đường ai qua găm đầy hoa phượng đỏ
Tiếng quốc dồn gọi nắng chở mưa qua.

Ngày hôm qua
Còn in bóng đôi ta
Em cúi nhặt ánh tà nơi khóe mắt
Còn nơi anh xem chừng như tất bật
Kéo mây về..
Cho thôi rát chân em

Ngày mai thôi hẳn phố thị lên đèn
Tay trong tay nhưng em chừng không phải
Mà ai đó ..
Khi nhìn anh nghĩ lại
Vốn đa tình…
EM đành phải đa đoan. Hjjh

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Hay qua

Nguyet Tran
Nguyet Tran
7 years ago

Hay quá bạn ơi.

Scroll to Top