CHIỀU HOANG LẠNH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta đang đứng ở giữa trời mờ mịt
Hàng sương giăng còn xa tít đặc dầy
Cơn gió nào vừa mới thổi qua đây
Nghe hoang lạnh đôi vai gầy guộc nhỏ
Chiều đang xuống hạt nắng còn vàng võ
Ta mơ màng nhìn đâu đó xung quanh
Ánh hoàng hôn còn như sợi chỉ mành
Như chợt thấy mong manh chiều phai nhạt
Rồi bất chợt thấy lòng mình khao khát
Niềm yêu nào đang dào dạt quanh ta
Hồn miên man từng cơn gió là đà
Nghe man mát giữa bao la trời rộng
Ta đứng lặng nhưng hồn thì bay bổng
Như quay về một giấc mộng dịu êm
Ta ru ta giữa trời đất êm đềm
Nghe bảng lảng giữa thềm chiều lắng đọng.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng em
Hay lắm.
Hay lắm anh ạ chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé
Bài thơ hay ạ
Thơ hay quá anh trai đẹp
Hay anh
Nơi nào đó cho ta thời mong ngóng
Khát khao nào lạc lõng giữa trời xa
Để ta tìm mảnh hồn hoang chiều tà
Cõi hư ảo nhận ra còn thầm nhớ
Nơi xa ấy mình vẫn còn chữ nợ
Gom chút tình để lỡ có gặp em
Hỏi người ơi có khóc ướt mi nhèm
Sao vẫn đọng tôi đem hong tình nhỏ
Gửi ánh mắt lời nào ta thấy rõ
Chữ thương này lại có được trong nhau
Duyên tơ vương ta bện lại đẹp màu
Tìm về để trước sau mình ghép lại
Nửa bên ấy thôi đừng quên mê mải
Để anh về mình mãi chẳng còn xa
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày mới an nhiên vv và may mắn ak
Chàng có hiểu em ngày đêm trông ngóng
Một phút thôi cũng lắng đọng tim khờ
Đem nổi lòng thiếp gửi gắm vần thơ
Chỉ mong dệt cùng đôi bờ ân ái
Thật là tuyệt vời bạn ơi
Cảm xúc tuyệt
Thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi
bài thơ hay, em xin chúc mừng ạ.
Bài thơ hay quá anh Phạm Hùng.
Hay quá anh ơi
Chúc em luôn vui ve
Bài thơ rất hay anh . Chúc mừng anh
Hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình buổi tối an lành và hạnh phúc nhé anh
Rồi bất chợt thấy lòng mình khao khát
Niềm yêu nào đang dào dạt quanh ta
Hồn miên man từng cơn gió là đà
Nghe man mát giữa bao la trời rộng
Ta đứng lặng nhưng hồn thì bay bổng
Như quay về một giấc mộng dịu êm
Ta ru ta giữa trời đất êm đềm
Nghe bảng lảng giữa thềm chiều lắng đọng.
Bài thơ hay quá bạn ạ!
Hay anh ơi
Tuyệt lắm
Chúc mừng em
Hay lắm em ơi
Thơ rất hay bạn ạ
Chiều hoang lạnh buồn quá anh ơi!
Chúc mừng Thanh Hùng .bài thơ hay