CHIỀU HOÀNG HÔN
Thơ: Bảo Châu
Chiều nay ai thả vần thơ
Để cho con sóng xô bờ chạy theo
Chim trời hoà tiếng gió reo
Sáo diều tấu khúc trong veo say lòng
Hoàng hôn tím ngả long đong
Đuổi ngàn tia nắng vàng trong ngủ rồi
Ta về đây dạ bồi hồi
Dường như đang thấy sóng bồi trong tim
Bao năm xa nhớ vẫn tìm
Quê hương muối mặn níu ghìm bước chân
Đàn kia ai dạo khúc ngân
Để cho ta chắp thêm vần thơ say
Về thăm lại biển chiều nay
Ngắm hoàng hôn đổ tim này thẩn thơ
Lâu rồi mà ngỡ trong mơ
Người xưa biết có đợi chờ nữa không???
Bảo Châu
Rất hay chị ạ
Thơ hay cảnh đẹp người đắm say.
Chị yêu ..
Thơ rất tuyệt vời
Ảnh dể thương lám
Ngắm biển lại nhớ người thương
Hỏi rằng người ấy còn vương vấn mình
Chiều nay biển sóng lặng thinh
Mà sao tâm tưởng trong mình xốn xang
Tho rat hay hinh anh dep tuyet
Bài thơ rất hay ,nhưng buồn đong đầy nỗi nhớ chị iu ơi !
Kính chúc chị ngày mới mọi điều tốt lành chị nhé!
Biển chiều nay ai dệt thành thơ
Để cho ta thấy ngẩn ngơ trong lòng
Bao ngày vẫn đợi vẫn mong
Thuyền về bến cũ thoả lòng đợi trông .
Chúc mừng em bài thơ dạt dào cảm xúc nàng thơ biển
Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em vv nhé
bài thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ rất hay em !
Chúc em và gia đình an vui HP
Anh đây vẫn ngóng vẫn trông
Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mong em về
Anh đang nhớ gớm, nhớ ghê
Em yêu ơi, hãy mau về với anh…
Rất tuyệt vời Bảo Châu ơi..?????
Hà hà hà Em gái
Chiều Nay Anh mất Vần thơ
Em tôi nhặt được giả vờ nói không
Vần thơ trôi dạt vào bờ
Cua Anh đánh mất Hôm nào đó nghe
cho Anh xin lại nghe Em
để Anh chép lại gởi người Minh thương
Chúc em một ngày hạnh phúc nhé
Hay quá chị ơi
Hay lắm em
Bài thơ hay lắm bạn …
Chào ui buổi tối ngủ ngon nhiều yêu thương xinh đẹp
Thơ hay
Rất tuyệt vời
Hình ảnh đẹp lắm
Chúc mừng tâc giả nhé
Thơ hay lắm em. Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm Nữ hoàng thơ của biến khơi ….
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ❤️❤️❤️
Hay quá em gái ơi ♥
Hay quá em yêu ơi. Lời thơ ngọt ngào say đắm lòng ta. Chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc em yêu nhé.
Hay lắm em ơi.
Vềth ăm lai bien chiều nayngắm hoàng hôn đỏ tim nay thẩn thơ?,.
Ratngotngao vathathiet do em gai yeu a
Tìm người trong mộng …
LaU rồi ma ngỡtrong mơ-ngưỡiuwabietco dởi chờ nữakhong.,?
Lời thởat ngot ngao thathiet lắmdo em gai yeu quý
Em
Tho hay qúa chi iu ơi