CHIỀU BUỒN SÂN GA
Thơ: Bảo Châu
Chiều sân ga sao mà hoang vắng quá…
Tiếng còi tàu làm ta thắt con tim…
Nhìn chung quanh cảnh vật ngủ im
Chỉ mình ta… nhìn con tàu rời bến…
Tàu ra đi rồi tàu lại đến
Sân ga này đưa đón đếm bao nhiêu
Tàu ra đi mang nhung nhớ thật nhiều
Ta đứng đây… não nề trong chiều vắng…
Sân ga ơi… giờ này sao vắng bóng…
Người đi rồi đừng ngóng người trở lại
Một mình ta cứ đứng đây khờ dại
Cứ âu sầu miên man mãi không thôi…
Những đêm tới… ta không ngủ được rồi
Nhớ về người… lòng lại nhức nhối đau
Ở nơi xa người có hiểu được đâu
Người đi rồi ta mang sầu bến cũ?…
Trái tim ơi xin đừng ủ rũ
Tỉnh lại đi đừng mơ ngủ tim à…
Hãy cho ta một giấc ngủ mượt mà
Người mãi rời xa không về nữa…
Tim ơi cài chặt đừng mở cửa…
Mơ mộng gì tình nỡ vỗ cánh bay
Sân ga này… buồn tê tái chiều nay…
Ta ôm mãi những ngày chiều ly biệt…
Hồng Chiên
Thơ hay nhiều cảm xúc !
Hay qua chi em em met ma doc tho cua chi ma het met luon chi yeu
“… Sân ga này… Buồn tê tái chiều nay
Ta nhớ mãi… sân ga chiều ly biệt…”
Hai câu cuối thật hay đấy bạn.
Hay quá chúc mừng tác giả nhé
Ngày này sang ngày khác
Tàu đến sân ga tàu lại đi
Chỉ có em gái nhỏ đứng chờ
Chờ ai đó mỏi mòn theo ngày tháng
Hay lắm em gái ơi
Thơ hay …!!?
Xem thơ mà liên tưởng bóng người
E sân ga ,A con tàu nhỏ
Những nhịp thoi đưa ,vẫn nhớ bến tàu .
Tuyệt vời.. Chúc mừng em..bài thơ hay lắm ?
Rất là hay em ơi ! Cuộc chia tay trên sân ga đáng nhớ phải không em ?
Rat hay
Thơ tình hay quá, chúc Hồng Chiên buổi chiều vv và hạnh phúc nhé ?
Hay tuyệt Chien Pham Thi ui
Hay lắm c ak.
E chúc c .bc vv
Hay,chúc em vui vẻ,ngủ ngon giấc