CHIÊM BAO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Bóng dài chênh chếch đằng kia
Mà sao lại thấy lặc lìa đơn côi
Bỗng dưng ngực đập liên hồi
Nhìn mà sao thấy sợ ôi quá chừng
Tóc dài lại xõa ngang lưng
Dáng đi hổng đất lừng khừng thấy ghê
Còn đang chặn ngõ đi về
Rùng mình chợt thấy tê tê trong lòng
Dáng người lả lướt thong dong
Có thêm em nhỏ đòng đòng trên vai
Móng tay thì để quá dài
Chụp vào ngay cổ quơ tay khò khè
Chợt gà vừa gáy te te
Toàn thân bật dậy ai dè chiêm bao.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ rất hay
Bài thơ tuyệt vời lắm anh ak
Em chúc anh luôn vui và hp ak
bài thơ hay lắm bạn ơi!
Mới đọc mấy câu đầu hết hồn thì ra chiêm bao ! Thơ hay đó em
Hu hu ma
Tuyệt lắm anh ạ
Bài thơ hay pha chút kinh dị hay lắm em trai chúc em buổi chiều nhiều niềm vui nhé
Chiêm bao hay mà sợ hì hì
Bài thơ hay sư huynh
Thơ rất hay…
Quá tuyệt vời luôn!
Thơ hay, cảnh đẹp. Chúc buổi chiều an vui.
Rất hay anh ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm luôn
Rất hay xin chúc mừng tg
Sợ hú hồn Luôn..hi hi
Hôm nay đổi chủ đề hen
Chiêm bao thật á
Thanh Hùng ơi
Chúc mừng em với bài thơ rất hay
Thơ hay hình đẹp mờ ảo quá
Ngọt ngào tha thiết lắm huynh ạ. Kính Chúc huynh buổi tối an vui bên gia đình thân yêu ạ
Hay thế em
Hay lắm em ạ
Chiêm bao gì mà ghê quá vậy đọc thơ em mà thấy sợ lun !
Thơ hay cảm xúc lắm ạ
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Hay lắm bạn chúc mừng bạn nhé
Dáng người lả lướt thong dong
Có thêm em nhỏ đòng đòng trên vai
Móng tay thì để quá dài
Chụp vào ngay cổ quơ tay khò khè
Chợt gà vừa gáy te te
Toàn thân bật dậy ai dè chiêm bao.
Chiêm bao sợ thế.
Hay
Thơ hay em trai
Tuyệt lắm anh ?
Bài thơ anh viết rất hay anh.