CHIẾC XUỒNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chiếc xuồng ba lá buồn tênh
Xuôi theo dòng nước bồng bềnh nổi trôi
Anh leo xuống để thử ngồi
Sao mà nó lắc làm tôi giật mình
Chiếc xuồng nhỏ xíu xinh xinh
Ngồi yên trên đó thả tình vào thơ
Lùm cây con nhện giăng mờ
Đi mà không né thì tơ dính đầy
Chiếc xuồng chở khách sang đây
Hai tay chèo chống kẻo lầy nó sa
Trôi theo ngọn gió la đà
Từng câu vọng cổ ai ca ấm lòng
Chiếc xuồng đùa nước thong dong
Gặp con nước xoáy lòng vòng chẳng ra
Ngồi yên mượn nước theo đà
Vượt vòng nước xoáy đừng la lên nào
Trên trời ngọn gió lao xao
Miên man trong dạ ngọt ngào luyến thương
Cây xanh mọc ở ven đường
Cho lòng man mát còn vương trong hồn
Đường về nơi ấy hai thôn
Xuồng neo chờ đón bồn chồn trong tâm.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ rất hay bạn Thanh Hùng.
Ngọt ngào, thi vị. Chúc mừng em
Bài thơ hay
Hay
Hay lắm anh. Cảnh dòng sông bến nước thật nên thơ mộng
Tuyệt vời xin chúc mừng tg
Thơ hay, cảnh đẹp quá bạn ạ
Hay lắm anh
Bài thơ nhẹ nhàng êm dịu lắm bạn ơi
Thơ hay anh ơi
Bài thơ rất hay a nhé
bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi trưa vv nha
Thơ rất hay bạn ak
Thơ hay lắm anh ạ
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Hay lắm a ơi
Thơ hay ảnh đẹp
Êm dịu cảm xúc anh ạ
Chúc em
Buoi toi vv
Bài thơ hay lắm, chia sẻ cùng em
Bài thơ hay quá ạ
Hay lắm cảm xúc dạt dào
Chúc em luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé
Lục Bát hay quá anh ơi
Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé
Tặng TG
Hay quá anh trai ơi
Bài thơ rất hay anh ơi
Thơ hay lắm anh. Thật nhẹ nhàng…
Bài thơ hay quá Thanh Hùng iu thương.
Thơ thật là đẳng cấp .
Hình đẹp tuyệt vời
Hay lắm iu
Bài thơ hay lắm anh
Chiếc xuồng ba lá nhỏ xinh
Trên xuồng chỉ có một mình đôi ta
Yêu nhau nhìn ngắm từ xa
Nếu mà sáp lại xuồng ta tròng trành
….