CHIẾC BÓNG ĐƠN CÔI
Thơ: Bảo Châu
Anh có về ngắm biển với em không?..
Ngắm hoàng hôn làm hồng đôi má thắm
Biển chiều nay say lòng em nhiều lắm
Anh chẳng về… mình em ngắm biển thôi…
Anh không về… em mặn đắng bờ môi
Ngắm sóng vỗ trôi dạt bờ cát trắng
Dấu chân mình in hình vương trong nắng
Vạt nắng chiều nhớ dấu dép đôi ta
Anh có về ngắm biển lúc chia xa
Thuyền đi rồi vắng xa bờ cát lở
Em một mình lang thang tim vụn vỡ
Nhớ về thuyền của một thuở yêu nhau
Anh có về nghe em nhói tim đau?…
Thuyền ra đi biển vẫn màu xanh biếc
Còn mình em với nỗi đau nuối tiếc
Nhặt cho mình… một chiếc bóng… đơn côi…
Hồng Chiên
25.9.2017
Anh về thăm biến cùng Em
chồng rinh bên cạnh làm Sao bây giờ
Rất hay đầy nổi nhớ em gái
Hay lắm chị ạ ! Nỗi nhớ dạt dào tim em nhói đau…
Bài thơ rất hay
Những bức ảnh thật đẹp
Chúc Chị luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống
Chào Chị
Hay quá
thích nhiều lắm !
Hay quá
Thơ hay quá Hồng Chiên, chúc bạn hiền vv và nhiều hạnh phúc nhé ?
Chao chj chut chi mot giât ngu ngon mot gjât mơ đep
Một nhà thơ tuyệt vời… hay lắm
Tuyệt vời