Bài Thơ: CHIA XA ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIA XA ! (Tác giả: Mạc Phương)

CHIA XA !
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác )

Có lẽ là em cũng nên buông bỏ
Vần thơ yêu chẳng còn thắm nữa rồi.
Tự chuốc lấy những mặn đắng làn môi.
Yêu thương kia chỉ có trong ảo mộng.

Cuộc đời này đâu như điều mong ngóng.
Người với người luôn đuổi bóng tình yêu.
Vẫn biết là XUÂN cũng đã xế chiều.
Nên yêu thương chẳng bao giờ có nữa.

Quyết tâm xa mà con tim lần lữa.
Mong một ngày hạnh phúc sẽ nở hoa.
Nỗi đau kia đến lúc đã vỡ òa.
Em nghẹn đắng trả tình về quá khứ.

Chúc mừng người mà buồng tim nghẹn ứ.
Khối buồn sầu biết gặm nhấm làm sao ?
Cố gượng cười để nói nốt câu chào.
Yêu dấu ạ…Em mong anh hạnh phúc.

( PH 2/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lo Ren
Lo Ren
7 years ago

Buổi tối vv

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Hay lắm thật tuyệt Phượng Hồng. Chúc em buổi tối vui vẻ.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Nghe xúc cảm chơi vơi,chất ngất u hoài Phượng Hồng ạ,bài tình thơ buồn áo não!
Chúc em tối ấm áp nhé.

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Đọc và cảm nhận rất hay
Nhưng có gì đó nghe buồn lắm..em ak..
A..chúc E buổi tối vv ..an lành em nhé..

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Xin chia sẻ tâm trạng nha tho!

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Tâm trạng
Rất hay

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Hay quá chị iu . Nhưng tâm trạng buồn quá ạ!

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Chúc e buổi tối an lành …

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Phượng em! không nói nên lời
Hằng ngày em trả nụ cười cho thơ
Niềm vui đâu đó bất ngờ
Lên lời rất đẹp có chờ đợi ai.
Nhưng mà đâu đó nay mai
Nổi lòng em đẹp khó ai sánh bằng…
Khuyên …không nên từ bỏ tấm lòng.
Viết nên cảnh đẹp má hồng cho thơ

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

buoi toi ty ma nghe buon qua nhung rat hay chuc buoi toi vv

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

.. chiều đã xế, càng dâng nhiều cảm xúc, cứ yêu đi cho dòng đục trong dần. Mượn vần thơ gửi gắm những ái ân, người thừa có, kẻ đang cần xích lại. …

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Iu rùi đừng xa em nha Phượng Hồng hjhj … !

Hưng Xuan
Hưng Xuan
7 years ago

Nửa cuộc đời mình đã tìm thấy nhau
Sao bây giờ em nói lời buông bỏ
Những kỷ niệm bay theo cùng cơn gió
Anh đau lòng em có thấu hiểu cho chăng

Đêm sáng trăng anh lại ngắm chị Hằng
Nhớ chị chuyển nỗi lòng anh tới đó
Bởi vẫn yêu mặc thời gian vẫy gọi
Tuổi xế chiều còn có được là bao…

Dẫu ngày mai trái đất xoay thế nào
Tâm có lệch nhưng con tim vẫn thế
Anh mãi yêu dù cuộc đời dâu bể
Chỉ mong em đừng để trái tim nhàu

Chuyện chúng mình không thể bước qua nhau
Phần quyết định ở tay em nắm giữ
Nơi phía trước anh đứng ngay trước mặt
Kề bên nhau hay…tạm biệt cuộc chơi !

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
7 years ago

Trả hết trả hết cho người…..

Ngoc Hoan Nguyen
Ngoc Hoan Nguyen
7 years ago

Khi yêu thơ là tâm hồn bay bổng
Những lúc buồn em sẽ phải suy tư
Ban yêu ơi đừng lên yêu thơ nữa
Sẽ có ngày vẫn Sắc Sắc không Không

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

P.H có một đề tài nh cảm xúc…. Đừng bỏ thơ nhé. Chúc AN LÀNH.

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng
A chúc em buổi tối vv và ngủ ngon giấc.

Quang Khải
Quang Khải
7 years ago

Hay quá ! Chúc PH luôn vui vẻ nhé !

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Vẫn biết là Xuân cũng đã xế chiều…. Thơ e hay lam mà sao giống c thế..

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Đừng buồn nữa khi đêm về bạn ạk,
Trong màn đêm để dấu nỗi cô đơn.
Thả vào đêm tất cả những nỗi buồn.
Những yêu thương cho vào trong dĩ vãng.
Đừng buồn nữa cuộc đời như gió thoáng.
Chẳng có gì là vĩnh viễn mãi đâu?
Hãy để tâm tịnh dưỡng bình yên.
Này bạn hiền có nghe mình đang nói.
Vui vẻ lên trong cuộc sống hiện tại.
Bạn mãi sầu trong kí ức mà chi.
Số kiếp bạn ko đến được với nhau,
Nên phải chịu cảnh bão bùng đau khổ.
Biết mình đặt tình yêu ko đúng chỗ.
Thì bây giờ than khóc mà chi.
Có khóc than cũng chẳng được gì?
Thà chấp nhận những gì mình đang có.
Làm thơ gì đâu mà để cho người khác phải :'( rùi nèk ,hổng bít đâu bắt đền bạn đó Phượng Hồng hic.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Like nè bạn ngày mới vui nhé

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Sao mượt mà thế – đúng là thơ của nhà thơ rồi

Benny H Nguyen
Benny H Nguyen
7 years ago

Quá tuyệt vời !
Đây cũng là tâm trạng cuả anh hiện tại …
Cảm ơn tác giả.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu, giống tâm trang nhiều người quá.

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
7 years ago

Nghe cảm đọng wóa

Scroll to Top