Bài Thơ: CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Chiều cuối cùng tôi đi trên đảo nhỏ
Lòng miên man không thể ngỏ thành lời
Một nỗi buồn xâm chiếm chơi vơi
Như nhắc tôi luôn nhớ về nơi đảo nhỏ

Phú Quốc ơi!… tình em không hề nhỏ
Vẫn luôn như lối ngỏ vào đời
Ngắm hoàng hôn chòng chành nhớ không nguôi
Cứ theo tôi trôi xuôi cùng biển cả…

Bờ cát trắng giờ này mênh mông quá…
Biển gần đây mà thấy quá xa xôi
Như cuộc tình đã xa lắm bờ môi
Chưa đến phút chia xa… sao đôi ta bịn rịn

Nhớ câu hát của em bay ngọt lịm
Đã thấm sâu vào tậm trái tim anh
Chia xa em anh cảm thấy chòng chành
Một nỗi nhớ mỏng nhanh nhưng vời vợi

Phú Quốc ơi… xin em đừng nghĩ ngợi
Về đất liền rồi… anh lại tới thăm em
Mang tình em… Bao nhung nhớ khát thèm
Ta cùng nhau xây lên màu hạnh phúc
Hồng Chiên
Trước giờ chia xa Phú Quốc
16 giờ 20.8.2017

Bài Thơ: CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Tươi Lê Sơn
Tươi Lê Sơn
6 years ago

Bải cát dài tình anh trao mãi mãi
Biển ngát xanh đưa nhẹ sóng vào bờ
Như đưa cả bóng hình anh trong nớ
Nhớ nhe em khi về lại đất liền
Đêm chợ đão hai đứa nhìn không nói
Mắt thẩn thờ theo từng giọt mưa rơi
Xin gửi lại người ơi dòng ký ức…

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Biển Phú quốc chiều nay sao đẹp quá..
Ngắm hoàng hôn.. Khi nắng tắt.. Quá vội vàng
Chiều cuối cùng. Trên biển đảo tôi thương..
Lưu luyến quá… Khi mà không muốn rời xa.. Biển.

Mênh mông lắm.. Bờ cát dài trắng xóa..
Biển rì rào hòa tiếng sóng …lẫn tình yêu..
Mai tôi về rồi… Ôi lưu luyến.. Làm sao…
Phú Quốc ơi…. Hẹn một ngày không xa… Tôi lại đến…

Nguyễn Thầy Đù
Nguyễn Thầy Đù
6 years ago

Tuyet voi chi y

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Bien mot ben va em mot ben

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Mới đi chơi về mà đã có bài thơ hay như vậy, rất tuyệt, chúc Hồng Chiên buổi tối vv và nhiều hạnh phúc bên gia đình nhé ?

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Chúc chị btvv hp nhé. Thơ chị dạt dào cảm xúc..

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay quá em ơi !

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

chị chúc mừng em thơ hay lắm em

Scroll to Top