Bài Thơ: CHỈ THẤY PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHỈ THẤY PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỈ THẤY PHƯỢNG RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm trường cũ chiều nay
Hoa phượng đỏ thắm rơi đầy trên sân
Ngập ngừng đếm những bước chân
Chỉ mong ta được một lần gặp ai

Ngày xưa là một chàng trai
Bây giờ tóc đã nhạt phai nhuốm màu
Người xưa giờ ở nơi đâu
Tìm hoài chỉ thấy ve sầu khóc than

Nhạt nhòa dấu ấn thời gian
Bao mùa phượng nở phượng tàn cách xa
Sao mình vẫn nhớ người ta
Sân trường ngày ấy một tà áo bay

Một thời tay nắm trong tay
Tình ta trong trắng đắm say mơ màng
Bên nhau chiều tím hạ sang
Thơ tình giấu dưới hộc bàn trao nhau

Cuộc đời là chốn bể dâu
Chia tay em bước qua cầu sang sông
Tiếng ve nức nở trong lòng
Sân trường chỉ thấy phượng hồng rơi rơi..

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liên Bùi
Liên Bùi
5 years ago

Nhà thơ hỡi, nhà thơ ơi!
Cám ơn nhé !…đã nói lời hộ nhau
Thời gian nước chẩy qua cầu
Mà giờ đã thấy mái đầu điểm phai.
Thời gian đâu có còn dài
Thế nên cứ mãi nhớ hoài chuyện xưa…

Nông Thị Toán
Nông Thị Toán
5 years ago

Bài thơ hay lời thơ nhẹ nhàng tha thiết. .chúc tác giả buổi tối vui vẻ nha

Ruby Ngọc
Ruby Ngọc
5 years ago

Hay quá anh ơi! Nhớ trường.. nhớ bạn

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Hay quá anh

Hoàng Phương Bắc
Hoàng Phương Bắc
5 years ago

” Ngày xưa là một chàng trai
Bây giờ tóc đã nhạt phai nhuốm màu”
Dù vậy tình yêu, kỷ niệm tuổi học trò vẫn còn tươi mới . Bài thơ đã đưa người đọc trở về với những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Cám ơn tác giả.

Trần Trọng Đương
Trần Trọng Đương
5 years ago

Thơ mượt mà, da diết, đầy nuối tiếc của thời đã qua.
Cám ơn tác giả đã viết những vần thơ chân thực, xúc động và rất hay.

Tran Hai Au
Tran Hai Au
5 years ago

Bài thơ hay quá. Tuổi học trò nhớ lắm.

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Nhớ về mùa phượng ngày xưa
Sân trường còn đó người xưa đâu rồi…!

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Thơ hay quá ảnh rất đẹp em ơi

Huong Le
Huong Le
5 years ago

Bài thơ hay quá. Cảm ơn tác giả

Huy Huynhle
Huy Huynhle
5 years ago

Lại bay cao trên những…vì sao nữa rồi ???

Đạm Hữu
Đạm Hữu
5 years ago

Chú chúc mừng .thơ hay lắm …

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Hay quá anh ạ!!! Em xin phép anh được chia sẻ bài viết cùng bạn bè anh nhé.

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Trên cả tuyệt vời

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
5 years ago

Tuyệt quá anh ơi
Chiều vui vẻ nhé

Thu Hường
Thu Hường
5 years ago

Hay thật hay!

Khan Vu
Khan Vu
5 years ago

Ban siu tầm ảnh dẹp thế

Bui Toan
Bui Toan
5 years ago

Chào anh Nguyễn đình Huân ,đọc bài thơ của anh hay quá lại hợp người hợp cảnh . Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm ngôi trường cấp 3 tôi đã từng học . Vậy xin phép mượn bài thơ của anh để đăng có được không anh ? Xin chân thành cảm ơn anh ,chúc anh có nhiều bài thơ hay để mọi người cùng đọc !

Scroll to Top