Bài Thơ: CHỈ MUỐN LÀ VỢ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỈ MUỐN LÀ VỢ ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chẳng muốn mình là nắng đâu anh.
Vì đêm xuống bầu trời xanh đen tối.
Xa cách nhau lòng em buồn vời vợi.
Anh âm thầm làm bạn với trăng khuya.

Em không muốn mình là những hạt mưa.
Lạnh lẽo lắm khi gió lùa khung cửa.
Em chỉ muốn là của anh một nửa.
Bên nhau nồng nàn chan chứa yêu thương.

Chẳng muốn là hoa dù có ngát hương.
Sẽ phai tàn bên đường sau năm tháng.
Không được cùng anh sánh vai lãng mạn.
Đi dưới trăng vàng tháng tám mộng mơ.

Em muốn là em cô gái ngây thơ.
Được anh yêu đưa tới bờ hạnh phúc.
Cuộc sống giản đơn lều tranh một túp.
Chia ngọt sẻ bùi đời thực bình an.

Muốn là vợ anh bé nhỏ hiền ngoan.
Nắm tay nhau vượt gian nan vất vả.
Mặc bể dâu mặc phong ba sóng cả.
Bên anh rồi kệ thiên hạ cuồng quay.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/10/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: CHỈ MUỐN LÀ VỢ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Một điều muốn thật giản đơn mà nhiều người không có anh ơi hjj… chúc anh tối vv nhé

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Hay quá anh ơi! Anh đã nói hộ những điều mà phụ nữ chúng em muốn nói mà dở quá…không biết nói làm sao. Cảm ơn anh nhiều lắm… Em xin phép được chia sẻ cùng bạn bè ,anh nhé.

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Ngọt ngào,hay quá bác ạ

Kimly Đặng
Kimly Đặng
6 years ago

Thơ hay anh nhé
Mơ một điều rất đơn giản nhưng cũng rất khó khăn

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
6 years ago

Bài thơ hay này viết cho thời kỳ còn tuổi mộng mơ ư bạn ? Nhiều cô chết , nhiều cô bị thương, nhiều cô ngoắc nghẻo….. vì đọc thơ bạn rồi.

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Lều tranh một túp? Xưa rồi Lượm ơi.

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Một túp lều tranh hai trái tim vàng
Thời bây giờ đâu dễ dàng như thế
Em sẽ bỏ anh đi với đại gia
Anh nghèo em chẳng đi theo thêm nghèo !

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
6 years ago

Bài thơ hay quá em muốn chia sẻ nhưng chưa nhìn thấy mục chia sẻ anh ạ.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ năm vui vẻ, bình an.

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Điều mơ ước thật đơn giản,nhưng không dễ gì anh ơi!

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay lắm cảnh đẹp quá tác giả ơi

Lê Ngân
Lê Ngân
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp !

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
6 years ago

Cảnh đẹp người đẹp thơ hay!!!chú nhỉ??

Scroll to Top