CHỈ LÀ KÝ ỨC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về qua ngõ nhà em
Chiều xuân hoa nở bên thềm bướm bay
Còn sót vạt cải vàng lay
Cho anh chợt nhớ những ngày bên nhau
Nhà em có một hàng cau
Dưới ao bông súng một màu tím mơ
Ngày xưa em đó ngây thơ
Còn anh chân đất dại khờ dễ thương
Ta đi chung một con đường
Một ngày hai buổi tới trường sánh vai
Cùng nhau tối tối học bài
Có hương hoa bưởi tóc dài gió đưa
Anh về tìm lại ngày xưa
Em đi bỏ lại gió lùa vườn hoang
Bỏ cho hoa cải trổ vàng
Hàng cau xơ xác héo tàn nhớ ai
Nhớ cô hàng xóm mảnh mai
Nhớ con bướm trắng đậu ngoài bờ ao
Về đây chợt thấy xôn xao
Chỉ là ký ức ai nào nhớ đâu
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 23/02/2018 Hoa Việt
Thơ hay , hình đẹp em trai
Nhẹ nhàng . Hay lắm!
Hay quá anh, kỉ niệm của một thời trai trẻ
Rất hay , ký ức thật tuyệt vời trong mỗi người chúng ta , chúc mừng tác giả
Hay quá ,bao giờ cho tới ngày xưa
Hay quá!
Anh về tìm lại tình xưa
Chỉ còn hoa cải cây dừa héo hon
Một con bướm lượn bờ ao
Nhìn sang ngõ nhỏ ngày nào có em
Ai đem tường mốc phong rêu
Để con ngõ cũ vắng người tôi yêu
Hay quá đi thôi
Cảnh nhà anh đẹp quá
Dat dao ban tôi
Lục bát ngọt ngào
Kỷ niệm yêu thương
Còn chút vương vương …
Mộc mạc chân quê dịu dàng …thơ hay quá là hay
Hay quá!
Hay quá đi thôi
Thơ đâu xuân hay tuyệt vời, năm mới chúc gia đình chu an lành hạnh phúc
Tho hay.canh đep