Bài Thơ: CHỈ CHO EM CÁCH QUÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỈ CHO EM CÁCH QUÊN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

CHỈ CHO EM CÁCH QUÊN ANH
Thơ: Mạc Phương

Hãy chỉ cho em …cách để quên.
Quên đi bão tố…ngập trong lòng
Quên đi nhung nhớ…hằng đêm mộng.
Để sống bình yên… giữa cuộc đời.

Hãy chỉ cho em…khỏi chơi vơi.
Trong kì nghỉ lễ…em không đợi.
Đừng khóc vì…ai đó rong chơi.
Để sau lưng…khoảng trống không lời.

Em biết làm gì…trước bể đời.
Khi lỡ yêu anh…quá mất rồi.
Tự nhủ lòng mình…hãy chia phôi.
Nước mắt lưng tròng..,bỏ cuộc thôi !

Mây gào gió thét… đến tả tơi.
Cõi lòng nặng trĩu…chẳng nên lời.
Nhận ra rất rõ…niềm mong đợi.
Một tiếng yêu thôi…nhớ cả đời.

( PH 2/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay bạn

Ngân Pham
Ngân Pham
7 years ago

Hay lắm chị iu

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Rất hay !

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Thơ hay quá cơ

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay ban .Chuc buoi toi vui nhe

Hoàng Anh
Hoàng Anh
7 years ago

TĨNH TÂM EM NHÉ

Nhắm mắt đi em nghĩ chi nhiều
Sông tình cắt khúc có còn phiêu
Lời thơ bữa ấy quên đi nhỉ
Hãy tự ru mình bớt cô liêu

Phong trần kẻ ấy bước vào yêu
Hạnh phúc trời như chẳng muốn chiều
Lẻ bóng nên buồn ngơ ngác hỏi
Em à, lửa ấy đốt lòng thiêu

Duyên hờ chẳng đậu khóc chi em
Cánh mỏi làm hoa rớt lặng thềm
Khoảng trống trong đời ai muốn tạo
Tim mình chẳng thẹn bẽ bàng thêm

Tiền duyên đã định cưỡng làm sao
Chẳng nợ thì ai dám đợi nào
Một tiếng than trời ai oán quá
Thơ mà …lại nỡ trách người trao

Cái giống tình ư có rất nhiều
Đôi khi lại tưởng đó là yêu
Em à, lắng đọng ru lòng nhỉ
Có lẽ yên đời hết trớ trêu

Hoàng Anh 2/5/16
Tặng Phượng Hồng

Thanh Đan Nguyệt
Thanh Đan Nguyệt
7 years ago

Hãy chỉ cho em cách quên anh
Quên nỗi nhớ bên em sớm tối
Cõi tình si hãy cho đi thật vội
Quên nỗi buồn em mãi phải nặng mang 🙂

Pham An Nhiên
Pham An Nhiên
7 years ago

Mây có bay về nơi ấy không
Bay qua cửa sổ ghé vô phòng
Nếu thấy người ấy đang ngồi đó
Hãy nhắn dùm tôi chúc thành công

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Thơ là tiếng nói trung thực của con tim chính anh còn không thể quên làm sao chỉ cho em được

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Em se duoc nhung gi em mong muon…Thuong de khong bo sot mot ai.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Hay đấy, nhưng nhung nhớ, mong đợi vì qúa yêu, sao anh có thể..chứ ?

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Càng cố quên đi lại càng nhớ ban iu ah

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

RỒI SẼ QUA ĐI

(Cảm tác)

Ai buôn ai bán chữ tình yêu ?
Duyên nợ cho nên phải khóc nhiều
Thuyền đã quay về theo nỗi nhớ
Bận lòng chi với bóng cô liêu !

Nhắm mắt quên sao vẫn nhớ hoài
Nỗi lòng thương mãi bóng hình Ai
Bến xưa ngóng đợi con thuyền ấy
Vẫn mãi chưa về để nắng phai.

Phong trần lẻ bóng vẫn thương yêu,
Hanh phúc đang pha với nắng chiều
Vội vã tìm về nơi phố cũ
Tìm người thỏa ước bước chân phiêu.

Tình Anh đâu phải mối duyên hờ,
Thương nhớ ngày mong đến đợi chờ
Mỏi cánh chim bay về phương ấy
Nối tình đậm mát trái tim khô.

Em nhé thôi quên những ước mơ
Tình mong tình đến nối đôi bờ
Xuân đi hạ đến thay màu nắng
Trong mắt Phượng Hồng đẹp suối thơ.

TranPhamDinh
02.o5.16

Ảnh sưu tầm

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Rát de thuong..

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay lắm nhưng cũng thấy buồn buồn chị iu

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Tình yêu hoi,ngàn lần xin tha thứ.Xin loi em,ngàn lan xin lỗi em….chuyện của con tim kho lý giải lam!!

Thu Ha Dang Thi
Thu Ha Dang Thi
7 years ago

Hay qua ph hong .chuc vui ve.

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Ô

Miền Thảo
Miền Thảo
7 years ago

Hay lắm phượng hồng nhưng nghe day dứt quá bạn ơi…mỗi người một nỗi buồn riêng…cuộc đời…

Đặng Đông
Đặng Đông
7 years ago

hay lắm đó Phượng Hồng mà buồn không kém!

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Khi lỡ yêu a quá mất

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay nè mà buồn quá huhu chúc bạn ngày mới vui nhé

Thuy Huong Pham
Thuy Huong Pham
7 years ago

Hay ! Yêu là cho, là chờ đợi, là nhớ nhung, là khát khao bên ng đó…. là khổ đau khi ai đó vô tình !

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Cố nhớ để mà quên

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Càng quên lại càng nhớ , thôi thì ta cố nhớ để quên jihi thơ em thật hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu nhưng cũng buồn không kém…

Nguyen Lý
Nguyen Lý
7 years ago

Hay wa ma

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Hay bo di em ke bac tinh
Tiec gi mot ke bac tinh lang
Ngay thang rong choi theo tinh moi
Uong phi doi em chi mot gio.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Phan tich va giai nghia cho em mot chu “Tinh”.

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Qua hay TBL oi,bay gio nghien tho cua em roi….hihihi

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Toi dang tim nguoi yeu toiem dang o dau ???

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hay lắm (người ơi khi cố quên thì lòng lại càng nhớ thêm)thôi chào Em anh đi ngủ sáng năm giờ Anh thức rồi.chúc em ngủ ngon và mơ đẹp để làm thơ.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Em viêt thơ hay va gây ân tương đep cho ban be

Sinh Do
Sinh Do
7 years ago

Rất dể em ơi vô cùng dể
Coi như anh chết ở trần gian
Gói gém những gì để sẵn đó
Khi xuống lòng đất đòi nợ trần.
́

Quang Vinh
Quang Vinh
7 years ago

Anh không thể chỉ cho em được…
Giông đã nổi rồi khó thể quên
Muốn quên , em ạ, theo anh nhá….
Đợi đến kiếp sau họa có quên …

Tâm Hiền An
Tâm Hiền An
7 years ago

Chi PH ơi! Hay quá đang đúng với tt của bao người,
Cố quên để mà nhớ .Nên đành cố nho để mà quên chị nhề

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Vô thường quên cái nhớ cơ

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Tận tường nhớ cái quên mờ man man

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Bay di canh chim bien hien lanh!

Scroll to Top