Bài Thơ: CHÊNH CHAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHÊNH CHAO (Tác giả: Mạc Phương)

CHÊNH CHAO
Thơ: Mạc Phương

Có những ngày ra ngẩn lại vào ngơ.
Ngắm hàng cây đang âm thầm trút lá.
Nghe trong lòng nỗi niềm dâng sóng cả.
Mà bâng khuâng giữa khoảng trống không cùng.

Có những ngày ý nghĩ mãi mông lung.
Biết làm sao trước muôn vàn trở ngại.
Có vững tin trên dọc đường xa ngái.
Tìm cho đời điểm tựa một tình yêu.

Có những ngày bàn chân bước liêu xiêu.
Cơn gió chiều ngả nghiêng trong miền nhớ.
Tếng thét gào khiến trái tim run sợ.
Cô đơn ơi cố gắng ngủ yên nào?

Có những ngày chẳng hiểu được tại sao?
Từng giọt sầu lăn dài trên gò má.
Trước cuộc đời biết bao lần gục ngã.
Đứng dậy rồi vẫn khắc khoải không yên.

Có những ngày nhớ lắm nhớ triền miên.
Vị nồng nàn nơi bờ môi ngọt lịm.
Lời yêu thương thầm thì trong chiều tím.
Biết bao giờ mới hết những chênh chao ?

BLT 4/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Chênh chao gần giống chênh vênh.
Như chim đang đứng trên cành cây cao.
Mùa Đông đang đổ bộ vào.
Chỉ gần Nguyên Đán là ào mùa xuân.
Hai mùa đứng giữa chênh vênh.
Gặp Bằng lăng Tím bồng bềnh lên thơ.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

HAY quá BLT đọc thơ mà cũng vẫn vơ
chênh chao cái tuổi yếm đào
mới yêu nên cứ chênh chao trong lòng
suốt ngày ra ngóng vào trông
mong trời chóng tối cho em gặp chàng

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm BLT à. Anh chúc em một ngày vui tươi và hạnh phúc.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Những chênh chao làm sao quên hết được
Bởi vì mình luôn vẫn muốn chênh chao…!

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT em! Tuyệt !

Thanh Kim Huệ
Thanh Kim Huệ
7 years ago

Hay

Nguyen Trung
Nguyen Trung
7 years ago

Tho nhiu tan trang bun wa

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Thơ hay hình đẹp và sang!

Nguyễn Khắc Thắng
Nguyễn Khắc Thắng
7 years ago

Hay lắm nha

Quan Tung Huynh
Quan Tung Huynh
7 years ago

Why?

Huyen Long Phan
Huyen Long Phan
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Tỉnh Yeu nam trong con tim be nho
Yeu chan thanh khong Danh loi xa hoa
Trong tam hon duc ket bang trinh
Yeu trong mot tinh yeu Thanh Thien

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Tỉnh Yeu Thanh Thien .

Than Tran
Than Tran
7 years ago

Bai tho hay, chuc BLT mot ngay cuoi tuan vui ve hanh phút???

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Chị tặng em đó bằng lăng ơi !

Mong Dang
Mong Dang
7 years ago

Bang lang tim oi sao bupn the hay vui len roi ngay mai tuoi sang buon lam chi cho tui phan ma hong

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Háy lắm nhé

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Đọc thơ em quá hay quá xúc cảm nghe lòng mình cũng đã chênh chao rồi BLT ơi ! Đêm cuối tuần thật ấm áp và hp nha em BLT

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
7 years ago

Chúc bnt buổi tối vv hp

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Thơ hay,đúng vậy đấy em ạ.

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Thơ hay lắm bạn
Chúc bạn cuối tuần thật vui

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Hay lắm BLT
Chuc bạn vui vẻ

trần văn Minh
trần văn Minh
7 years ago

Chúc bạn yêu ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé yb

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Bài thơ rất hay, thật tuyệt vời…

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Chúc em đầu tuần an vui hạnh phúc

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Hay lắm bằng lăng ơi !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Người ngơ ngáo thế này đi ra đường nhớ đội mũ bảo hiểm nhé

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
7 years ago

Tuyệt em yêu

Cuong Le
Cuong Le
7 years ago

Hi….khi da yeu biet bao dieu mong uoc..
Muon duoc ben nguoi mai mai de yeu thuong…

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Có những ngày đọc thơ BLT .trong tâm hồn thương nhớ hình bóng ai.thơ BLT viết hay quá chúc mừng. Chuc BLT PH H VUI VẺ CẢ TUẦN.

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

Nếu có anh em sẽ hết chênh chao!
Bởi vòng tay đan vòng tay khao khát…
Khi ở bên anh cuộc đời dịu mát,
Má thắm ửng hồng… thơm ngát đôi môi…

Anhkiet Tran
Anhkiet Tran
7 years ago

……………….THOÁNG QUA………………

Có những chiều ta về qua lối nhỏ
Bước ngập ngừng, hoa cỏ cũng điều hiu
Lòng miên mang như thổn thức bao điều
Ôi nhớ lắm, buồn bao nhiêu cho đủ

Có những lúc, chập chờn trong giấc ngủ
Chợt hiện về ,hình bóng củ ngày xưa
Em yêu ơi! biết nói sao cho vừa
Hồn ngây dại ,vết tình chưa khép lại

Có những lúc ,thấy lòng buồn tê tái
Chuyện tình yêu, đâu phải lỗi riêng ai
Tình nhạt phai, thao thức những đêm dài
Đông giá lạnh, cuộc tình hai lối rẽ

Này gió ơi! Thổi vào hồn khe khẽ
Làn mây ơi! Nhè nhẹ lướt êm trôi
Cho đêm Đông, không nức nở bồi hồi
Ngày mới đến, cho đời xanh mơ ước

Góp vui với Bằng Lăng Tím nhé

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

BLT oi !!!!

Hà Hồng Tâm
Hà Hồng Tâm
7 years ago

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai , ai nhớ bây giờ nhớ ai ??????

Lâm Vũ Ngọc
Lâm Vũ Ngọc
7 years ago

Say rồi.Ngủ làm sao được khi cô đơn đang giằng xé…

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Lúc nào tho cũng hay cả

Hạ Thương
Hạ Thương
7 years ago

Hay lắm bạn
Chúc bạn ngủ ngon nhé

Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
7 years ago

Mong ngày nào cũng đọc đc thơ Tím !

Scroll to Top