CHẲNG THỂ NÀO
Thơ: Bảo Châu
Quên một người chẳng thể dễ đâu em
Vì trong tim ngăn nào người cũng có
Trái tim cứ bắt ta đứng ngó
Mãi đợi chờ… bó chặt bóng người thương…
Muốn quên người nhưng lòng mãi vấn vương
Cứ lưu luyến yêu thương đầy trong dạ
Một cảm giác thân quen mà thật lạ
Quen vì người là một nửa trong ta
Quên một người dù đã ở rất xa
Nhưng thời gian không xóa nhòa thương
nhớ
Vì tình yêu nó luôn là duyên nợ
Nên cuộc tình rất sợ phải chia xa
Quên một người đã nhớ lâu trong dạ
Quên một người rất lạ lại thân quen
Thì em ơi… chỉ để ngó qua rèm
Để thời gian làm mềm thêm mộng tưởng
Quên một người ta đã từng yêu thương
Thật chẳng dễ vì vấn vương nhiều quá
Trái tim này cũng chẳng thể lìa xa
Chẳng thể nào… ta xa được đâu em…
Hồng Chiên
16.9.2017
Hay quá rất tuyệt chị ạ.
Hay quá c ơi!
Đọc bài thơ này mà phát ghiền đấy ạ!
khi ta cố tình quên một người
Vô tình càng làm ta thêm nhớ
bài thơ hay quá đọc thơ e muốn nghiền chúc e nhiều niềm vui
Thơ hay
Hay lắm
thơ hay lắm em,ngày thứ 7 vui vẻ,ngập tràn yêu thương nhé em
chúc bạn thêm một ngày , tinh thần phấn chấn để làm nhiều việc lớn nhé!
Rất hay
Đúng thật là ko thể nào quên em gái ơi .
Bài thơ đong đầy cảm xúc… Cảm ơn tác giả đã viết thay cho mình.
Quên một người là không thể đâu em
Lúc muốn quên thì lòng càng thêm nhớ
Nên dặn lòng hãy cố nhớ… đừng quên…
Hay lăm do chi yeu
Ray rứt quá em gái
Thơ hay quá Chị ơi! Từng dòng ,từng lời chan chứa nhiều yêu thương và nỗi nhớ . (quên một người chẳng thể dễ đâu chị .vì trong tim ngăn nào cũng có .trái tim cứ bắt ta đứng ngó .mãi đợi chờ… Bó chặt bóng người thương.)
Tình yêu đẹp bao giớ cũng khổ
Rất hay -đúng quá em gái –yêu là chết trong lòng một nửa
Hay…..
Thơ hay lắm Hồng Chiên ơi chúc bạn hiền nhiều hạnh phúc nhé ?