CHÂN TÌNH TRONG ĐIỆU CA DAO
Thơ: Phú Sĩ
Thương nhau từ thuở đói lòng
Mẹ cha mưa nắng trên đồng ruộng xa
Chia nhau nửa ánh trăng ngà
Áo nâu vá mảnh đậm đà thủy chung
Trầu cau nối nhịp tương phùng
Ngỡ rằng ngày ấy hai vùng kết đôi
Sao đành để dạ bồi hồi
Ruộng sâu anh bỏ tàn rồi cánh hoa
Đói lòng trong nỗi xót xa
Uống dòng nước ngọt mẹ cha vẹn dành
Thương sao một sợi chỉ mành
Chẳng còn buộc chặt duyên lành quê hương
Anh đi bỏ lại tình thương
Để vườn hoa bưởi buồn hương bên đời
Ai xui chim sáo ngỏ lời
Rồi đem chim sáo nửa đời rời quê
Anh đi chẳng hẹn ngày về
Để tình đất mẹ não nề trái sim
Ngày nào uống giọt mưa mềm
Nao lòng cò trắng mãi tìm hương yêu
ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ hay
Rất tuyệt vời
Thơ hay quá !
Bài hat: Thương nhau tình thắm ơi a nghĩa nồng.
Nghe câu hát anh đi tìm…
Đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau…
Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía.
Anh lên rừng quế em lại đến nương dâu.
Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn.
Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa…
Như ong tìm hoa, hoa nở phương nào?
Để lòng anh mong, để lòng anh nhớ…
Rat tuyet
Tại cò buộc nghĩa yêu đương
Anh đâu gieo nhớ gieo thương cho nang
Thơ hay rất tuyệt
Thơ rất hay tuyệt lắm bạn ! Chúc cuối tuần vui vẻ
Hay lắm PS…!
Thơ hay
Thơ hay lắm
Bài thơ tuyệt lắm chị iu
Một trách móc nhẹ nhàng sâu lắng hay lắm cảm ơm tác giả
Thơ hay
Ảnh đẹp
Hay…..Phú Sĩ
Hay lắm em ơi!
Thơ hay em ah chúc em
Thơ hay quá bạn ơi
Bai tho rat tuyet .chuc ban hien luon vui ve .
Hay lắm bạn ơi
Anh về vội mở trang Face
Đọc thơ em viết mê say lòng người
Phu si em quá tuyệt vời…
Đêm nay có lẽ overnight thật rồi.
Thơ hay quá
Thuớ ấu thơ quê tôi !
Tung tăng thích bơi lội .
Khi trưởng thảnh đã rẻ
Lối đi khắp mọi nơi !
Ôi thuở ấy còn đâu
Chỉ là một kỹ niệm…….
Chúc mừng Bạn bài thơ thật hay mang sắc yêu, tình yêu mãi chốn quê mình. Chúc Bạn mãi mãi thơ hay vfa vui khoẻ!
Chia vui cùng em !
Bài thơ thật tuyệt vời Phú Sĩ
Bài thơ hay quá.
Anh đi bỏ lại quê hương
Bỏ trâu bỏ ruộng bỏ nương đang cày
Còn em ở lại mắt cay
Lệ nhoà trong ngóng nhớ về đường quên.
Thơ hay lắm tác giả ơi .
Tuyệt ngày mới an lạc
Tuyệt chị gai
Bài thơ nhẹ nhàng, rất hay