Bài Thơ: CHẠM VÀO NỖI NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHẠM VÀO NỖI NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

CHẠM VÀO NỖI NHỚ
Thơ: Bảo Châu

Biển đêm nay ai chạm vào nỗi nhớ
Gió mênh mang mở cửa đón đêm về
Cứ dặt dìu sao biển hát dịu êm
Xe cát nặng dã tràng quên bỏ dở

Sóng vẫn xô giữa đôi bờ cách trở
Biển oằn mình như nức nở thở than
Sóng hôn bờ mãi ve vuốt miên man
Trôi nhè nhẹ chan hòa làn nước biếc

Nỗi nhớ ơi sao chan vào da diết
Bao lâu rồi cứ biền biệt đôi nơi
Dòng nước xanh mang nhung nhớ chơi vơi
Anh vẫn đứng canh vùng trời biển mặn

Nối vào đêm vạt nắng chiều vội tắt
Nhớ anh nhiều vục mặt với biển sâu
Cùng gió ngàn chờ đợi biết bao lâu
Gởi thương nhớ nhờ con tầu vượt sóng

Em đứng đây bên hàng dừa nghiêng bóng
Ngắm mây ngàn cùng sóng nước long lanh
Gió ru tình bên dòng nước ngát xanh
Nhìn theo sóng chạnh lòng hanh hao nhớ

Em và anh giữa đôi bờ cách trở
Vẫn dạt dào đong nỗi nhớ trong tim
Biển vào đêm tia nắng đã ngủ im
Em cùng sóng… đang chìm vào… nỗi nhớ…

Bảo Châu
28.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
6 years ago

Thơ hay hình đẹp mê hồn em ơi.
Xin chúc mừng tác giả nhé.

Khanh Vy Vo
Khanh Vy Vo
6 years ago

Da la bien, dem nao khong than tho/ Luc tham thi khi nuc no bao dong/ Bo cung nut minh hoa vao nuoc thuy chung/ De bien cu cang ngay rong lon/ Con nuoc vao ra nhieu luc nhu dua don/ Ai voi bao Da Trang xe cat mat cong/ Chinh bien Kia moi la nguoi vo tich su/

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay tình cảm hình ảnh rất đẹp ,thật tuyệt vời chị chúc em ngày càng làm thơ hay hơn nữa nhé em

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
6 years ago

Chúc mừng em với bài thơ

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Bài thơ hay bạn ơi

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Thơ hay ! Nhẹ nhàng tình cảm

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
6 years ago

Chúc mừng

Tường Nhẫn
Tường Nhẫn
6 years ago

Hay nè

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Tuyệt hay.

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Tuyệt vời quá bạn ạ..
Cảm ơn ***♡CHIEN PHAM THI***
chúc bạn luôn vui khỏe an nhiên nhé..

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay lam chuc ban ngay moi v v am ap

Nguyễn Nhinh
Nguyễn Nhinh
6 years ago

Cháu gái cứ xuất khẩu là thành thơ ngay.

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ em viết hay lắm ,cảnh biển rất đẹp chị chúc mừng em

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Hay quá em ơi

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Ngọt ngào tình cảm lắm
Chien Pham Thi chị ơi

Tuyết Thu Nguyên
Tuyết Thu Nguyên
6 years ago

Hay qua Cô ơi … !

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá

Phạm Văn Lợi
Phạm Văn Lợi
6 years ago

Bài thơ về biển hay lắm chị ơi hôn nay đầu đặc như bí ko sao mà bình được ,chỉ biết là bài thơ rất hay

Thang Nguyen
Thang Nguyen
6 years ago

Rất hay em yêu ơi !…

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Em ! Nỗi nhớ của em là trăm ngàn nỗi nhớ
Nỗi nhớ của tình yêu nỗi nhớ của bạn bè
Nỗi nhớ của ông bà giành cho con cháu
Nỗi nhớ của mẹ cha giành cho con cái xa nhà…
Bao nỗi nhớ dồn vào trái tim thao thức
Với nỗi nhớ cồn cào như sóng biển trào dâng
Biết đến bao giờ biển thôi không sóng
Thì những nỗi nhớ này mới được ngủ yên
Có đúng vậy không em yêu nhỉ ?.chị yêu em chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Bài thơ hay quá cô ơi đượm tình thương gắn bó con chúc mừng cô nhé

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Thơ em gái hay lắm…chúc mừng em gái nha

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

Khổ thơ cuối này hay quá… Nàng Thơ Biển ơi!…

“… Em và anh giữa đôi bờ cách trở
Vẫn dạt dào đong nỗi nhớ trong tim
Biển vào đêm tia nắng đã ngủ im
Em cùng sóng… đang chìm vào… nỗi nhớ…”

Làn Đothi
Làn Đothi
6 years ago

Bài thơ hay qua em ơi
Chúc mừng em cảm khoảng trời yêu thương

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời chị iu ạ!
Thời gian kg được đọc thơ của chị ,em cảm thấy nhớ và nó thiếu thứ gì đó trong e.
Mấy ngày vừa qua e rất bận cả ngày lẫn đêm kg có chút thời gian để thở nữa chị, chị thông cảm cho đứa em này nghen, chớ ra kg quên chị đâu ạ! Xin cáo lỗi về tất cả nhé!
Giờ e đọc bù cũng được chị nhỉ???
Bài thơ Chị viết rất cảm xúc, ngọt ngào da diết nỗi nhớ…….. Chị ơi! Kính chúc chị luôn vui vẻ, khỏe, đẹp và mọi sự tốt lành luôn đến với chị nhé!

Khanh Vy Vo
Khanh Vy Vo
6 years ago

Tho Cua Bao Chau hay lam! Them de tai di Chi.

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay qúa chị oi tuyệt vời lắm chị ạg em chúc chị buổi chiều vui vẻ hp và may mắn nhé chị iu

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Anh và em giữa đôi bờ cách trở
Bởi chỉ duyên còn nợ chưa vào bờ
Thuyền đang xa tim anh mải ngẩn ngơ
Trông một ngày sống vổ bờ hôn cát
lời thơ em lòng biển dào dạt
nhẹ nhàng hay, câu hát chung tình

Thu Beo
Thu Beo
6 years ago

Năm mới đọc thơ ban ôi sao xuyênlàm sao
Chúc bạn trẻ khỏe sáng tác nhiều thơ hay

Thế Mỹ
Thế Mỹ
6 years ago

Tuyệt vời.tặng hoa nè

Cảnh Đăng
Cảnh Đăng
5 years ago

Chạm vào có nôn không ?

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Gió vẫn thổi tạo ngàn con sóng
Thật dịu êm xoa nhẹ nỗi đau bờ
Biển cồn cào với bao nhung nhớ
Lúc xa thuyền biển xẽ rất cô đơn

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Bài thơ tình về biển quá hay quá tuyệt vời

Đỗ Xuân
Đỗ Xuân
5 years ago

Hay lắm bạn hiền..
Chúc mừng ngày hôm nay ta đã là bạn.. Hy vọng cho mình cùng học hỏi.
Mình sẽ luôn đồng hành cùng nhau nhé

Ha Hung
Ha Hung
5 years ago

Đọc thơ của em bài nào cũng hay

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Tuyệt vời quá chị ơi ?

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
5 years ago

Hay tuyệt vời em ơi. Chị chúc mừng em giá yêu nhé.

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
5 years ago

Hay quá chị yêu ơi, chúc chị buổi tối vui vẻ nhé

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
5 years ago

Trọn lòng son sắc với biển xanh ,
Trong tim nỗi nhớ tình anh đong đầy .
Anh ơi ! Em vẫn đứng đây ,
Chìm vào nỗi nhớ đêm ngày thương anh !!!

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Tuyêt vời

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em

Thanh Minh
Thanh Minh
5 years ago

Hay quá…
Bài thơ rất hay ạ..!!

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc bạn

Scroll to Top