CHẮC BỞI LÀ YÊU
Thơ: Hoàng Anh
Chắc bởi vì mây hững hờ bay
Chiều lam khói toả giữa ban ngày
Đồng quê lúa chín vàng anh nhỉ
Khiến cuộc tình say mắt em say
Chắc bởi vì thương quá mất rồi
Bùa yêu em phết đậm trên môi
Cho anh ngây dại anh ngây dại
Chỉ nhớ một người.. nhớ em thôi
Muốn hỏi bao lần tại vì sao
Ngày đêm đắm đuối những ngọt ngào
Tại anh cứ ở lòng em mãi
Khiến cả tình em sóng cuộn trào
Ai bảo là anh cứ phong trần
Cho em si đắm gọi tình nhân
Ngày gom tinh tuý trong trời đất
Thắp lửa từng đêm bớt dại đần
Chắc bởi là yêu quá một người
Là anh đấy nhé ….là anh thôi!
Hoàng Anh 20/6/18
Ly này là bia gì vậy … người hà nội ơi… uống có say không, mà sao đọc thơ xong đã …say ngất rùi !!!
“Yêu quá một người” là yêu không chỉ một người !
Chắc bởi ly bia cẩn Ngọc hồng
Bao chàng đắm đuối giọt tinh Anh
Hương quê hạt gạo chưng thành rượu
Khiến dạ lâng lâng tỏa mắt nồng
Chắc bởi trong ly cẩn ảnh nàng
Như bùa ém rượu gợi tình lang
Cho bao lãng tử say lòng tưởng
Ước được chung ly thiếp cạnh chàng
Hay lắm luôn á tỷ yêu ơi
tuyệt vời!
Chẹp thiệt
Chắc lun chứ lị tỷ iu
Thank nàng ..
Đẹp lắm em gái iu
Hihi ai vậy ta ?
Thơ hay lắm tỷ
Thơ hay,ảnh đẹp
Rất hay chúc Hoàng Hoàng Anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc am ap yêu thương
Ngọt chị à
Thơ hay tuyệt chị
say quá say quá .chui cả vaò vaò tr.cốc
Thơ thật là hay
Rất nồng nàn iu ạ
Hay tuyệt
CHỈ MÃI LÀ EM
bài hoạ vận
Anh đoán là yêu mây mới bay
Tình ta đẹp tựa nắng sang ngày
Dòng sông vẫn đẹp thời hai đứa
Mỗi buổi chiều tà ngất ngất say
Anh nhớ ngày xưa nhớ lắm rồi
Ai làm say đắm bởi bờ môi
Cho anh bỗng chốc hồn tê dại
Để mãi bây giờ vẫn nhớ thôi
Em đừng có hỏi cớ vì sao
Bởi chúng mình yêu vị ngọt ngào
Giấc mộng hằng đêm thường cứ mãi
Mình luôn hoà quyện ái ân trào
Đời anh lãng tử kiếp phong trần
Lãng bước giang hồ giữa thế nhân
Lưu lạc tha phương cùng trời đất
Đừng nên trách nhé lỡ xa dần
Vạn nẻo trông về chỉ một người
Đó là em đó chỉ..em thôi
Hay luôn em ạ
Rất tuyệt tg nhé! ????
Bùa yêu Em thả thế này , Messi sút hỏng (11m ) lẽ là đương nhiên ! Tinh thần World Cup mà !
Hay tuyệt nè Hoàng Anh
cô trong ly rượu thì c.tươi.cô ngoà ly rượ thì say mất rồi
Tặng chị hoa nhà.
Love you dear
khi đã yêu thì yêu thật nhiêù xin đừng chao nhớ thương về ai . chưa yêu thì o lo yêu rôì laị thăý lo lo
xinh đẹp ơi em hoa mắt rôì còn ng.anh đang cươì trong cốc kià
Hay lắm chj yêu ak
Hoàng Anh
Thật hay lắm, rung động quá, thank you, vv hp nhé
Thơ hay lắm em nhé
hôm nay moí thâý baì naỳ cũng lâu lău rôì . đúng đã yêu thì yêu thật đậm
Cần gì phải coi gương bé yêu
đúng thế từ daọ ấy em đẹpra bao nhiêu .phóng cách cũng khác hẩn phong phú và đoan trang hơn
Beautiful
chúc em đầu tuần m.mắn trong c.việc .nhé
Ôi ngon quá sủi cả bot ra nom ma thèm
Tronh ly bia em mới 25.
Chị đẹp người lại giỏi văn, cuộc sống chắc vui vẻ lắm nhỉ
Chúc c đầu tuần tươi trẻ
May qúa Anh đang khát … chúc Em đầu tuần vui nhé !
Say men hay say tình. Yêu bia hay yêu bóng nàng…???
Chúc tg luôn xinh đẹp
Bùa yêu em thả bùa yêu
Mềm môi mê mẩn những nơi ngọt ngào
Chênh chao giờ nhớ lao xao
Ta người nhớ đến khát khao ân tình. ..
..vui tẹo. ..
Ảnh nhìn mờ mờ , ảo ảo đẹp quá !
Thơ hay. Người đẹp lắm chi nha
đúng thế . yêu thương .lắm