Bài Thơ: CÂY HẠNH PHÚC ĐƠM HOA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÂY HẠNH PHÚC ĐƠM HOA (Tác giả: Mạc Phương)

CÂY HẠNH PHÚC ĐƠM HOA
Thơ: Mạc Phương

Em đã cất những vết đau quặn thắt.
Đón ánh hồng trên khóe mắt rạng đông.
Miệng nhoẻn cười tay hái một đóa hồng.
Uống giọt sương đan lồng trên cánh thắm.

Hình như là anh đang nhìn say đắm.
Cơn gió lùa quyện hương tóc cỏ cây.
Dẫu muộn màng tình yêu vẫn ngất ngây.
Giữa vòng tay quay cuồng cơn men ái.

Chốn địa đàng chẳng còn đau tê tái.
Bởi có anh chia sớt những tủi hờn.
Vị ngọt ngào xao xuyến của nụ hôn.
Sẽ vá lành trong tâm bao vết cứa

Hãy lặng im em ôm thêm chút nữa.
Để tâm hồn ấm áp…trọn niềm vui.
Để xóa tan những năm tháng ngậm ngùi.
Và yêu thương sẽ kéo dài bất tận.

Dẫu biết là đường tình còn lận đận.
Nhưng em tin rồi sẽ đến một ngày.
Anh và em tay nắm chặt bàn tay.
Phía tương lai cùng se câu duyên nợ.

Hạ đã về ánh bình minh rực rỡ.
Có hai người lại thắp sáng niềm tin.
Vượt thời gian qua năm tháng giữ gìn.
Cây hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái.

BLT 18/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ

Hồng Dương Văn
Hồng Dương Văn
7 years ago

Hay lam,,Mac Phuong,

phận làm con
phận làm con
7 years ago

Tho hay hinh rat dep,,,

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay lắm

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Lời thơ hay ,ấm áp quá.

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
7 years ago

Quá hay chúc b l t vui khỏe an lành

Đàm Ngọc Sinh
Đàm Ngọc Sinh
7 years ago

Thơ hay lắm em ơi!
Hình ảnh minh họa cho bài thơ cũng tuyệt vời!

Chúc em buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp yêu thương, ngủ ngon và mộng đẹp nhé!
Mến tặng tác giả bài thơ hay.

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
7 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chúc em tối vui vẽ an lành

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
7 years ago

Thơ hay

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng e

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Quá hay

Vô Thường
Vô Thường
7 years ago

Hay quá bạn ui

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Bài thơ! Hay hình ảnh đẹp lắm em BLT ơi.!

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Rat hay

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Ôi thật tuyệt vời

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Hay wa bạn ơi. Mình chúc BLT ngủ ngon và mộng đẹp nhé

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc ban ngu ngon mông đep

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

So sweet in loving

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Đọc lại bài này càng thấy rõ hay ghê bạn ơi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Bài thơ rất khẳng định vì hình như hạnh phúc đang đến với ai kia trong thơ. Mình thích câu:
Đón ánh hồng trên khoé mắt rạng đông
Miệng nhoẻn cười tay hái một đoá hồng
Uống giọt sương đan lồng trên cánh thắm
Mình đọc lên hình dung một cô gái đang rất yêu đời và ngọt ngào với đời

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Những câu này cũng hay lắm bạn ơi:
Dẫu muộn màng tình yêu vẫn ngất ngây
Hãy lặng im ôm em thêm chút nữa
Và yêu thương sẽ kéo dài bất tận
Mình nghe có cả nhạc trong thơ nữa. Đọc mấy câu thơ này tưởng tượng ra hai người tình nhân đang ôm nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc của bài Tango nào đấy…, rất nhịp nhàng êm ái

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình thích ba câu này nữa:
Nhưng em tin rồi sẽ đến một ngày
Anh bà em tay nắm chặt bàn tay
Phía tương lai cùng se câu duyên nợ
Cô gái nào khi yêu rồi cũng mơ ước cũng đặt niềm tin như vậy! Chúc cho ai kia sẽ tìm được hạnh phúc phía cuối con đường nhé!

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Rat tuyet loi tho sau lắng ấm áp yêu thương hay quá BLT ơi !

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ em hay lắm”Em đã cất những vết đau quặn thắt”.
Nếu cất được chị em ta cùng cất.
Khóa thật sâu và vùi lâu thật chặt.
Ngẩng đầu cao cảm nhận cuộc đời.
Và cho dẫu chỉ là mơ mộng.

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Rất tuyệt vời

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Chúc em vvhp

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
7 years ago

Hay lắm BLT

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay rât tuyêt .chúc cuôi tuần thât nhiêu niêm vui..

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Tuyệt tác bl

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
6 years ago

Hay ngất ngây !
Cảm ơn Mạc Phương !

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Mừng P “cất hết nỗi đau”
Để sống hp với nhau trọn đời !

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Vâng đây mới là bài thơ hạnh phúc BLT A ! Chúc MP vui khoẻ

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Thật tuyệt vời! Chúc Em một ngày mới nhiều niềm vui!

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt bl

Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
6 years ago

Cảm ơn… Một bài thơ thật xúc động và nhiều cảm xúc. Chúc Mạc Phương buổi tối vui vẻ hạnh phúc.

Lê Thị Hoà
Lê Thị Hoà
6 years ago

Thật tuyệt vời chúc bạn ngày mới tràn đầy hp nha

Scroll to Top