CAY ĐẮNG Ở ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ở đời chẳng có ai vui
Mới sinh là đã ngậm ngùi khóc than
Oe oe lệ đã tuôn tràn
Biết rằng rồi sẽ gian nan tháng ngày
Ở đời lắm chuyện đắng cay
Trần gian bao nỗi đọa đày tấm thân
Khó khăn vất vả đường trần
Kiếp người luôn chịu trầm luân ưu phiền
Mấy người thanh thản hồn nhiên
Cũng do cuộc sống kim tiền mà thôi
Đầu xanh đến tóc bạc rồi
Mưu cầu hạnh phúc hỡi ôi nhọc nhằn
Ai mà bền chí siêng năng
Mới mong bền vững như hằng ước mơ
Còn không thì sống vật vờ
Mỗi ngày tạm bợ phất phơ giữa đời.
Tp. HCM 2018
P T H
Sao mà hay quá vậy nè!
Bài thơ hay tuyệt anh ảnh xót xa qus
Nhìn thấy ảnh này thấy thương đứa trẻ quá
Thương quá
Bài thơ hay
thơ hay anh ? ?
Cuộc đời nầy không ai chọn được nơi mình sinh ra, cuộc sống nầy muôn màu muôn vẻ, những cuộc đời giàu sang cũng có những cuộc sống vất vả bần hàn thật xót xa phải không bạn Chúc tác giả những ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc
Tho hay qua a oi
Bài thơ cảm xúc đong đầy trong tim
Thanh Hùng bạn ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay
Thương cảnh cơ hàn.
Thơ hay em ơi
Hay !
Hay lắm anh
Mấy người thanh thản hồn nhiên
Cũng do cuộc sống kim tiền mà thôi
Đầu xanh đến tóc bạc rồi
Mưu cầu hạnh phúc hỡi ôi nhọc nhằn
Ai mà bền chí siêng năng
Mới mong bền vững như hằng ước mơ
Còn không thì sống vật vờ
Mỗi ngày tạm bợ phất phơ giữa đời.
Tặng iu nè
A ơi
Cảm xúc anh ạ
Hay lắm bạn mình!
Hay lắm bạn ơi! Ở quảng Ninh dân tộc thanh y cứ 5 tuổi là gùi củi thế này bạn ạ! Trời rét mà quần áo phong phanh lắm. Thấy thương lắm luôn
Rất ý nghĩa bạn ơi
Quá chính xác luôn
❤️❤️
Hay, rất tình cảm.
Tho hay lam ..chi chuc mung em
Bài thơ hay
Tình cảm, nhẹ nhàng, sâu sắc
Chị chúc mừng em
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày đầu tuần vv và thật nhiều may mắn ak