Bài Thơ: CÁNH HOA SẦU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÁNH HOA SẦU (Tác giả: Mạc Phương)

CÁNH HOA SẦU
Thơ: Mạc Phương

Em giữ gìn cái bóng của tình anh.
Những ngày qua luôn nâng niu trân trọng.
Sao với em lại khó khăn vô vọng.
Tại anh mà… bắt đền đó anh ơi !

Kí ức nào rồi cũng sẽ dần trôi.
Anh ở đâu giữa đại ngàn facebook.
Hãy về đi cho em không thao thức.
Để tháng năm phượng lại thắm màu hoa.

Nỗi niềm mong qua ngày tháng nhạt nhòa.
Tình yêu ư… giờ càng xa tầm với.
Thì tim em lại càng chờ càng đợi.
Khoảng trống nào nỗi nhớ cũng chơi vơi.

Cõi lòng em khối sầu sâu vời vợi.
Nhưng vần thơ vẫn thắm đỏ ước ao.
Vòng tay ấm ngày đó anh đã trao.
Qua tháng năm còn tươi nguyên kỉ niệm.

Cả tâm hồn bóng hình anh xâm chiếm.
Phượng mỏng manh giấu nỗi nhớ bơ vơ.
Ghép làm sao những mảnh tim vụn vỡ.
Vẫn nhớ nhung vẫn khắc khoải đêm đêm

Lặng tiếng lòng nghe lá rớt bên thềm.
Dõi theo anh trên con đường khuất nẻo.
Khúc nhạc ve cất những tiếng trong veo.
Em xót xa… Vì nhớ anh da diết

( PH 11/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sóng Biển
Sóng Biển
7 years ago

PH em ve di . roi anh ay se ve . ben em . . . buoi toi chuc em v ve an lanh tran dsy niem vui va hp nhe

Ngân Pham
Ngân Pham
7 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Thị Bích loan
Nguyễn Thị Bích loan
7 years ago

Canh hoa sau Phuong hong.doc xong thay dau dau.chi tai minh nho lau.cam on tho PH nhe,chuc PH mot buoi toi vui that vui nha:)

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Ôi lại buồn rồi

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Em xót xa bởi nhớ anh da diết .
Vụn vỡ cuộc tình, ơi nỗi nhớ bơ vơ .

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay chúc em ngủ ngon

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Trên con đường khuất…

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Rất hay

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Ngan gon.hieu k e

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Nice.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

Hay …sâu lắng…. Nhưng trôi chậm quá nên thơ cứ buồn man mác….PH à ngày mới lại đến rồi vui lên Bạn.

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng
Thơ hay, ảnh đẹp! QH chúc em….

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Goi anh ve dung khong.

Hưng Kiên
Hưng Kiên
7 years ago

Anh về với Phượng hồng đây
Mênh mông nghe thoảng từng cơn gió gầy .
Thương con Chim nhỏ lạc bầy .
Để mùa Hoa phượng , rụng đầy tháng Năm !
Chúc em thật nhiều may mắn .

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Thơ hay quá

Hiền Lâm Quang
Hiền Lâm Quang
7 years ago

Đừng, đừng, đời còn dài lắm em ơi!!!

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Thơ em viết bao giờ cũng đầy cảm xúc đọc nghe xao lòng. Nhưng anh chỉ xem thôi vì thơ anh viết thật trong đấy nhiều lắm. Chúc đêm vui và ngon giấc em nhé

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Anh rất vui có những tình cảm tương đối giống

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Hihiii.
Anh là khách đa tình đa cảm
Ham sắc màu muôn vẻ lắm yêu thơ

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Buồn man mác , hihi hay nè

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Hè đến Phượng vẫn đỏ màu,
khắp sân rơi rụng cánh sầu hoa rơi!
Nỗi niềm ngày tháng, năm trôi,
Vòng tay ấm lại bồi hồi đón anh!
Tìm vụn vỡ nay sẽ lành,
khúc nhạc yêu giữa trời xanh yên bình!
Đứng buồn nữa nhé bé xinh,
anh vè đem trọn ẩn tình trao em!

Sóng Biển
Sóng Biển
7 years ago

PH em ve di em .. noi ay anh con ban vec . buoi toi anh chuc em v ve an lanh ngau nhon nhe

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Hay lắm nhà thơ có khác. Chúc mừng PH.

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Tinh
Lang man quá

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Chúc bạn hạnh phúc mãi mãi, thơ hay mê hồn.

Lan Vu
Lan Vu
7 years ago

Hay nhưng hơi buôn chi ơi

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay quá
Rất nhiều cảm xúc

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Nhớ a da diết(hay)

Trung Vongoc
Trung Vongoc
7 years ago

Nằm đêm trăng trỡ chờ mong
Mùa hè lại đến phượng hồng nở hoa
Hoa thơm anh ước anh mơ
Được in trang vở trỡ thành vần thơ
Giờ nầy chỉ ngắm đợi em…?
Chờ Phượng Hồng nở đăng thơ học trò,,,,,,!

Ngày Chủ Nhật
Ngày Chủ Nhật
7 years ago

Định làm j mà đứng gần mé sông vậy

Tran Huu Hồng
Tran Huu Hồng
7 years ago

Chỉ vẫy thôi nhé, kẻo lăn xuống hồ…

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

GIÚP ANH
Chiều lại về bên phố vắng cô đơn
Anh nhớ em ngõ hồn mưa nức nở
Càng cố quên càng nhớ nhiều hơn nữa
Phải làm sao tháo gỡ sợi tơ lòng…

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay em

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay quá!
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng mượt mà tình cảm lắm em

Scroll to Top