Bài Thơ: CẠN NGÀY THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẠN NGÀY THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

CẠN NGÀY THÁNG BA
Thơ: Mạc Phương

Ngày tháng ba đã cạn rồi anh nhỉ.
Màn sương giăng đang mắc võng trên cành.
Hoa cuối mùa say uống giọt long lanh.
Từng cánh mỏng rơi tàn dư trắng.

Quả non xanh ưỡn mình vươn trong nắng.
Từng giây gom vị ngọt của đất trời.
Đợi mùa vàng dâng tặng cả cho đời.
Món quà quê bưởi hồng đào đỏ thắm.

Lũ chim sẻ đang đùa chơi say đắm
Nhặt niềm vui giữ lại sắc cuối mùa.
Hoa xoan tím trước làn gió đu đưa.
Cảnh bình yên mênh mang trên thảm cỏ.

Ngày tháng ba mới vừa ra ngoài ngõ.
Chưa muốn rời nên cố níu hương xuân.
Hoa gạo đỏ sắc thắm mãi tần ngần.
Hình như là vẫn nhớ thương ngày cũ.

Này , nơi ấy trong tim còn ấp ủ.
Hoa mùa xuân vùng sơn cước năm nào.
Cạn tháng ba em đợi giữa đèo cao.
Đón anh về tặng em cành phượng đỏ.

BLT 30/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Orlando Flores
Orlando Flores
7 years ago

Que linda poema ,y usted Siempre bella…

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em vvhp.

Lê Việt
Lê Việt
7 years ago

Cảm ơn bài thơ thao túng đất cùng thơ mộng

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
7 years ago

bài thơ rất hay, chúc bạn buổi tối vv hp.

Thơ Pham
Thơ Pham
7 years ago

Dễ thương quá !

Thien Ta Trung
Thien Ta Trung
7 years ago

Miền Sơn cước em cứ chờ đó
Tháng năm anh về chùm Phượng đỏ trao em

Cô Hồn
Cô Hồn
7 years ago

Bai tho hay qua

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Very beautiful

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha…

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT ơi thật tuyệt vời buổi sáng chúc bạn mãi mãi vui tươi.trẻ mãi không già và lãng mạn yêu đời nha bạn yêu

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Hết thật rồi hương sắc của mùa xuân
Cái rét nàng Bân cũng không còn thấy nữa
Hoa bưởi đã rụng đầy trước cửa
Tháng Ba đi rồi còn đâu nữa mùa xuân.

Mầu tím hoa soan cũng rụng đầy sân
Mang theo nhớ nhung trong chiều nắng ấm
Hoa gạo đỏ bừng lên trong trời mây trắng
Đón mùa hè trong sắc nắng lung linh.

Biết không anh khi hai đứa chúng mình
Bước qua mùa xuân với bao khắc khoải
Nhớ về nhau trong những chiều hoang hoải
Để bây giờ mãi mãi phải rời xa.

Tháng Ba đi rồi man mác lòng ta
Dù có xa vẫn chờ ngày gặp lại
Dẫu con đường của chúng mình xa ngái
Nhưng tim mình vẫn mãi mãi tìm nhau.

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Rất hay! Ý thơ phong phú, dạt dào cảm xúc!

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Tuyệt lắm bạn

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi chúc buổi sáng vui vẻ

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
7 years ago

Thơ tuyệt vời. Bài thơ du dương, êm dịu. Truyền cảm tháng cuối mùa. Chúc bạn sáng ban mai đầy vui tươi

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ hay quá hình ảnh tuyệt đẹp

Hàn Lâm
Hàn Lâm
7 years ago

Hay quá…

Xan Ngoc Le
Xan Ngoc Le
7 years ago

Thơhaytuyệt,ảnhđẹp,cámơnbạnđãchiaxẻ,chúcbạnnhiềusức khỏe.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Tuyệt vời bạn ah! Thơ của bạn như những món ăn ngon được trưng bày mà mỗi ngày là mỗi món ngon khác lạ…

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình đọc thơ bạn mà thấy lòng rất đói bụng vì buổi trưa đến rồi. Chúc BLT

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Tuyet voi qua

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Ui đọc song lại bồi hồi nhớ tháng ba! Buổi chiều an vui em nhé

Mưa Biển
Mưa Biển
7 years ago

Tuyệt

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Thơ bạn viết quả là tuyệt, chúc mừng bạn.

Hường Phương
Hường Phương
7 years ago

Bao nhiêu lời chúc
Sao không trả lời là sao?

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh cũng tuyệt lắm chị iu…

Tin Huynh
Tin Huynh
7 years ago

Em rat xinh dep

Trần Thanh Hiển
Trần Thanh Hiển
7 years ago

Thơ trong bạn ! Đâu mang ra nhiều thế ?
Cả Thiên tình với cảm giác đê mê ,
Mỗi bài thơ luôn vướng , bận trăm bề …
Rồi kết thúc cũng quay về tình ái !
Trong đời thường , ai chưa lần từng trải ,
Song mấy người ,lòng thư thái nói ra
Tình ấm nồng hay tình đã vụt qua
Mình thưởng thức hoài mà không thấy ngán .
(Có những bài bạn tôi viết loạng choạng…
Thể Lục bát ,cứ mạnh dạn gieo vần
Không du dương tôi cảm thấy phân vân !
Hay tôi lạc hậu , Văn vần HIỆN ĐẠI !)

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất tình Mac Phương à. Chúc Mac Phương ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời quá ha bạn ơi

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Tho hay hinh đẹp thay lời muốn nói với tất cả lời hay ý đẹp dành tậng tác giả trong bài viết này chuc BLT ngay đẹp

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm b

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Đúng là gái sơn cước

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Hay lắm BLT. Chúc em buổi chiều an vui và hạnh phúc nhé.

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Tho hay quá bạn ơi

Chon Hoang Lieu
Chon Hoang Lieu
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn Mạc Phương.chúc bạn

Tuan Pham
Tuan Pham
7 years ago

tháng tư ai nhận cho ai
bằng lăng sắp nở ai lo phượng hồng
tháng tư ai đợi ai trông
để cho hoa gạo bồng bềnh nhẹ rơi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Cang doc cang thich nha Tg

Scroll to Top