Bài Thơ: CẠN CHÉN SẦU. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẠN CHÉN SẦU. (Tác giả: Mạc Phương)

CẠN CHÉN SẦU.
Thơ: Mạc Phương

Em đã trót đánh rơi mất nụ hôn.
Mỗi đêm về tâm hồn càng trống rỗng.
Lại ước mong được yêu thương trong mộng.
Nhen lửa tình lay động những khát khao.

Nụ hôn rơi trên xác lá lao xao.
Để bước chân em cồn cào lối cũ.
Ngày giao mùa mây cũng buồn ủ rũ.
Nắng hao gầy trú ngụ cuối trời xa.

Nâng chén rượu uống say đến ngà ngà.
Chẳng còn nhớ xót xa đang gặm nhấm.
Và tìm quên một vòng tay nồng ấm.
Đã bao mùa đặt dấu chấm vấn vương.

Em vẫn gắng vượt qua những chặng đường.
Không có anh yêu thương và chia sẻ.
Em âm thầm bước một mình lặng lẽ.
Tự nhủ lòng đừng đau xé tâm can.

Say lâng lâng nghe gió hú trên ngàn.
Hình như là mơ màng anh chợt đến.
Nụ hôn kia đang cuồng quay thấm mệt.
Nhẹ nhàng rơi rồi chấm hết đêm đen.

Thương phận bèo đôi mắt lại ướt nhèm.

BLT 5/4/2014
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top