CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THĂM CON !
Thơ: Thu Hà
—————–♥♥♥——————–
Hơn một tuần Cha Mẹ đến thăm con
Vượt sông núi bao đường mòn chẳng ngại
Với Cha Mẹ con vẫn còn trẻ mãi
Như cái thời thơ dại thuở ầu ơ !
Ở quê xa Mẹ vẫn luôn ngóng chờ
Mỗi dịp tết trẻ thơ về đông đủ
Cha vẫn thường nhắc lại câu chuyện cũ
Về cái thời hội tụ cả nhà ta !
Tuổi xế chiều Mẹ vẫn luôn mặn mà
Nét hiền dịu như loài hoa cao quý
Cha vẫn nghiêm nhưng cũng đầy bình dị
Khuyên răn con từng tí để yên lòng !
Tình Mẹ Cha như biển cả mênh mông
Là nguồn nước tưới trồng con khôn lớn
Là nhựa sống cho cây xanh mơn mởn
Là yêu thương hơn cả trái ngọt lành !
Hôm nay đây trời vẫn thật trong xanh
Con trưởng thành mà vẫn như trẻ nhỏ
Bởi chuyến xe mang đong đầy nỗi nhớ
Cha Mẹ về mà ngỡ vẫn còn đây !
Con lại mong ngày sẽ được sum vầy !!!
Thơ và ảnh: Thu Hà (Hoa tulip)
Thơ hay ảnh đẹp quá bạn
Hay ! Xúc động lắm tác giả ạ .
Hay quá Em ạ
Thơ hay và ý nghĩa nữa.
Thơ hay ảnh thì ko phải nghĩ đó em
Tuyệt vời cảm xúc chị gái iu !
Bài thơ rất hay cảm xúc đông đầy tuyệt lắm chị ui ơi !
Buổi chiều vui vẻ chị nhé ❤️
rất tuyệt vời em
Hay lắm hà em
Rất hiéu thảo với đức sinh thành chúc cháu mọi sự an lành Thu Hà tuylip
Người đẹp Thơ hay Không còn gì để nói nữa rồi cháu gái
BÀI VIẾT KHÁ XUẤT SẮC HAY LẮM NHA
Thơ hay , cảnh đẹp người xinh e à
Tuyệt vời e nhỉ
ĐÚNG LÀ CON GÁI CỦA MẸ ,CỦA CHA ! HAY VÀ TÌNH CẢM LẮM !!!
Tuyệt vời lắm bạn tôi.Chúc bạn cùng gia đình buổi tối an vui.
Bai tho hay lam chi
Thơ hay ảnh em rất xinh đẹp !
Thơ hay hình đẹp lắm
Vuet hay cảm động lam e iu
Rất hay thật tuyệt vời em iu
Thơ hay người đẹp thế
Thơ hay hình đẹp lắm bạn
Bài thơ cảm động lắm ạ
Thơ hay người đẹp
Hay cảm động quá em
Hay lắm nha
Bài thơ tràn đầy cảm xúc em ơi, chị chúc mừng em nhé, chúc ngày vui đoàn tụ gia đình
Thật là xúc động em à
Bé thơ dại thật
Hii
Bài thơ hay quá chị ơi em chúc chị buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc ạ
Bài thơ đong đầy cảm xúc, nàng thơ xinh lắm ❤️
Thơ hay và ảnh đẹp