Bài Thơ: CẢM ƠN ĐỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CẢM ƠN ĐỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

CẢM ƠN ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Cảm ơn đời luôn đẹp mỗi sớm mai
Nắng rực rỡ trải dài trên khắp lối
Ít khi thấy vì ta luôn sống vội
Đến giờ đây khi gối mỏi chân chùn

Có một thời ta hay bị mông lung
Đêm là bạn nên ngủ cùng ánh sáng
Nên không biết bình minh luôn lãng mạn
Ta mãi vui ngày tháng với đêm trường

Sáng mai này đứng ngắm những giọt sương
Trên lá cỏ như chiếc gương lấp lánh
Nắng bừng dậy vội tan như ảo ảnh
Chợt miên man khi nhìn ánh nắng hồng

Đã qua rồi những bão tố mưa giông
Không còn có những mênh mông trắc trở
Chào tạm biệt những ngày luôn sầu nhớ
Thấy vui hơn cuộc sống ở nơi này

Ta ngắm nhìn những chiếc lá nhẹ bay
Mùa thu đến mới hay là mình đã
Luôn bỏ lỡ nhiều thứ còn quý giá
Nhưng may thay tất cả vẫn trường tồn

Khẽ mỉm cười đưa nhẹ chiếc môi hôn
Cơn gió thoảng làm tâm hồn nhẹ nhõm
Đưa tay giữ giọt sương trong nắng sớm
Lòng thấy vui ta xin cảm ơn đời.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg chúc ngày mới luôn vui vẻ hạnh phúc

Bùi Thị Ngọc Loan
Bùi Thị Ngọc Loan
5 years ago

Rất hay anh

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thơ hay ne em

An Hòa
An Hòa
5 years ago

Hay quá em trai ơi
Chị đọc một hơi nhé
Cuộc đời thật vui vẻ
Thêm mạnh khỏe yêu đời

Hà Hương
Hà Hương
5 years ago

Bài thơ hồn nhiên đẹp quá, tác giả thật hạnh phúc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm em . Ngày mới tốt lành nhé

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
5 years ago

Hay lắm TG… Lời thơ tuyệt vời !

Phuong Chau
Phuong Chau
5 years ago

Hay tuyệt lắm anh

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv và hp ak

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Tuyệt lắm.

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay. Chúc vui vẻ

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Thanh thản an nhiên khi đọc những lời thơ của anh Thanh Hùng ạ!
…« Có một thời ta hay bị mông lung
Đêm là bạn nên ngủ cùng ánh sáng
Nên không biết bình minh luôn lãng mạn
Ta mãi vui ngày tháng với đêm trường

Sáng mai này đứng ngắm những giọt sương
Trên lá cỏ như chiếc gương lấp lánh
Nắng bừng dậy vội tan như ảo ảnh
Chợt miên man khi nhìn ánh nắng hồng

Đã qua rồi những báo tố mưa giông
Không còn có những mênh mông trắc trở
Chào tạm biệt những ngày luôn sầu nhớ
Thấy vui hơn cuộc sống ở nơi này»…
Ta xin cảm ơn đời….
Thanh Hùng anh đăng lên dòng thời gian cho em nha.

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

Hay quá anh ạ

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng, hay quá bạn ạ

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Cảm xúc nhẹ nhàng.. Rất thi vị anh à

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng êm ái bạn ơi

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay lắm A trai chúc mừng

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Hay lắm em trai, chúc em vui vẻ với nhiều tác phẩm mới

Van Anh Phung
Van Anh Phung
5 years ago

Sao mà thơ tuyệt quá em ạ, hình ảnh rất đẹp luôn!

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm em ạ

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Hay lắm tg ơi

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Rất hay.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay và nhiều cảm xúc bạn ơi

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Mỗi sớm đong đầy từng lời thơ của iu nè

Công Vy
Công Vy
5 years ago

Rất hay.Chúc anh buổi tối vui vẻ yêu thương.

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi

Đặng Thị Ánh Xuân
Đặng Thị Ánh Xuân
5 years ago

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Lại thêm một ngày nữa để yêu thương
Bận lòng chi khi cuộc sống vô thường
Sau cơn mưa trời sẽ dày thêm nắng

Đặng Thị Ánh Xuân
Đặng Thị Ánh Xuân
5 years ago

Cám ơn đời đã cho ta cuộc sống
Thôi thúc ta dệt biết bao ước mộng
Dẫu biết rằng sẽ chẳng có màu hồng
Nhưng ở đời ai đánh thuế ước mong.

Ta cứ sống, cứ yêu thương mãi vậy
Yêu cuộc đời yêu lá hoa cây cỏ
Yêu em thơ bằng quan tâm nho nhỏ
Để đời thêm đầy ắp những tiếng cười

Dâng cho đời niềm tin và khát vọng
Trọn một đời tim ta sống để yêu.

Hoa Trúc
Hoa Trúc
5 years ago

Rất tuyệt bạn à

Võ Văn Giang
Võ Văn Giang
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc vui vẻ

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

Bài thơ bát ngôn em viết rất hay!
Chúc mừng em trai nha …

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Thơ hay anh trai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ!

Phuong Phan
Phuong Phan
5 years ago

Thơ hay hoa rat dep
Chao ngay moi bjh an hp

Scroll to Top