BUỒN TRÔNG TRĂNG KHUYẾT CHIỀU RƠI
Thơ: Phú Sĩ
BuỒn trông phố thị ồn ào
Mịt mù cát bụi chênh chao cuộc đời
Bao giờ hết nỗi chơi vơi
Trời xanh không nắng mưa đời không tuôn
Buồn trông nỗi nhớ ngọn nguồn
Dòng sông bồi lỡ gió luồn qua khe
Lời ru ai hát sau hè
Sao anh nỡ bỏ câu vè ngày xưa
Buồn trông lối cũ chiều mưa
Câu tra lắt lẽo ta đưa tình về
Giờ này mấy nẻo sơn khê
Tìm đâu tiếng vịt kêu chiều người ơi!
Buồn trông trăng khuyết chiều rơi
Người sầu cảnh cũng ngỏ lời vấn vương
Tơ hồng duyên phận đôi đường
Mong manh màng nhện chẳng thương sao đành
Buồn trông chiếc bóng tình anh
Sông ngân giờ cũng đoạn đành chia đôi
Biết nhờ ai hỏi dùm tôi
Vì sao nên nỗi một đời lẻ duyên ….
ẢNH ST
THƠ PS
bài thơ rất hay, rất tâm trạng
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc ngày mới an vui nhe!
Bài thơ hay lắm bạn à!
Bài thơ rất buồn.
Người buồn cảnh cũng ngõ lời vấn vương
Bài thơ hay
Nhưng thoàng buồn …
Hay!
hỏi ai cho nó thêm phiền
hỏi anh anh sẽ tận tình chỉ cho
có người ngày nhớ đêm mơ
biển sâu vẫn lội té bờ sóng yêu
Thơ tuyệt bạn ạ ! Rất hay nhé
Bài thơ hay
Như một bài ca dao, thật hay Phú Sĩ !
Bài hát rất hay buổi trưa vui vẻ
Hay quá
Hay….
Buồn trông lối cũ chiều mưa
Câu tra lắt lẽo ta đưa tình về
Thơ hay tuyệt em ơi
Chúc chiều vui nhé
Rất hay! Phú Sĩ
Buồn trông ánh nắng hoàng hôn
Xa xa nhuộm đỏ vào hồn thương đau…
Tuyệt
thơ hay lắm ạ
Tuyệt
Hay
Thơ hay tuyệt
Tuyệt lắm bạn mến ơi…!
Thơ hay em gái iu
Hay ban yeu oi
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ.
Hay tuyet voi.chuc ban ne.
Chị Liên Thanhmobile bị mất nick rồi các bạn ạ…Phú Sỹ
Thơ hay quá em oi
Hình ảnh đẹp phù hợp với ý thơ rất hay
tâm trạng lời buồn ảnh cũng buồn
lời thơ buồn quá lệ tuôn chúc mừng
Thoải mái nhất khi đã có người yêu mình, hạnh phúc nhất khi đạt được những điều mình mong muốn
Nhà thơ Bich Nền thơ mộng như trong ảnh!!!