BUỒN ƠI CHÀO MI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Rồi một ngày ta lặng lẽ rời đi
Chào mi nhé nỗi sầu bi khờ khạo
Những kỷ niệm đã thành cơn mộng ảo
Quên niềm đau cứ ẩn náu bên đời
Bỏ muộn phiền cho thả lỏng rong chơi
Niệm khúc cuối trở thành lời sám hối
Ngày xưa ấy cho một lần xin lỗi
Ta sẽ quên đừng gây tội nữa nào
Cứ nghĩ rằng qua một giấc chiêm bao
Có hoảng hốt và ngọt ngào xen kẽ
Giờ như gió vừa thoảng qua rất nhẹ
Tuy nhói đau nhưng chỉ khẽ thôi mà
Rồi một ngày nỗi buồn hãy rời xa
Năm tháng cũ chỉ còn là ký ức
Tim chẳng muốn đập nhanh trong lồng ngực
Vì chờ mong hay thấy tức trong lòng
Như gió chiều cứ nhẹ thổi thong dong
Hay tia nắng chạy rong ngoài cửa sổ
Không định nghĩa tình yêu do duyên số
Nụ cười quên nỗi khổ đã qua rồi.
DH
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng a
Ảnh đẹp, bài thơ hay lắm em trai
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Huhu
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay
Thơ hay lắm em
Hay Lam anh nè
Hay em..
Hay lắm í
Hay quá em à ..
Hay lắm
Bài thơ hay quá anh ơi
Thơ hay
Thơ hay lắm bạn.
Mến chúc anh Btvv hạnh phúc đong đầy yêu thương
thơ hay ảnh đẹp, e chúc a buổi sáng vv
Thơ hay thật là hay nha anh
Bài thơ hay
Hay lắm anh ơi
Thơ buồn mà hay lắm anh
Thơ rất hay anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ♥️?
Chào nhé buồn ơi
Chào mi
Ta đi đây
Rất hay
Bài Thơ rất hay em à
Bài thơ hay lắm em ơi
Ngày cuối tuần chúc em vui vẻ ngập tràn yêu thương
Thơ hay tuyệt vời
Tuyệt lắm A ạ
Ờ… Ý thơ và lời thơ hay lắm đó…
Bài thơ tuyệt vời
Cảm xúc dạt dào
Bài thơ hay lắm
Hồn thơ tuyệt vời
Mến chúc luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé em
Tuyệt vời ??
Chúc mừng bạn bài thơ hay. Chúc bạn vui vẻ và nhiều thi hứng
Rất hay a
Thật là tuyệt vời
Dương Hoàng ơi
Bài thơ rất hay và dạt dào cảm xúc.
Chúc mừng TGiả nhé!
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay
Rất dạt dào cảm xúc
Lời tha thiết sâu lắng!
Mến chúc em & gđ luôn ngọt ngào tràn đầy hp!