BỤI TRẦN
Thơ: Hoàng Anh
Đừng yêu em như anh đã yêu thơ
Đừng xót xa khi đêm mờ ánh Nguyệt
Bởi đời thường em không là diễm tuyệt
Với bụi trần toan tính…. vẹn gì đâu
Đừng ghét em thơ có sắc u sầu
Khiến anh rơi lệ ướt nhàu năm tháng
Chẳng lung linh như ngàn muôn tia nắng
Trong miên trường giọt đắng thuộc về em
Nếu thật lòng anh nhớ một hàng tên
Khi bình yên gió về miền quên lãng
Chẳng son phấn mà tình sâu nghĩa nặng
Chẳng thơ tình mà lắng tận trong tim
Thì anh ơi em nguyện sẽ đi tìm
Ngọn lửa thiêng thắp tình em ân ái
Nguyện bên anh và thương yêu anh mãi
Hứa chung tình hạnh phúc lại kề bên
Em sẽ chọn bàn tay ấm dịu êm
Giữ chặt em… chẳng vì ai…. lạc bước
Hoàng Anh 17/5/18
Giử mãi đôi tay cùng bước
Thề nguyện chung tình trong những lời thơ.
Đừng yêu em như anh đã yêu thơ , mà yêu em như … em đã yêu anh .. ! vui lên chứ em ( nhìn buồn thế ) !
Nghỉ trưa cho khoẻ nhé em o thâý em anh sốt duột yêu em
Thật tuyệt !
Một bàn tay ấm dịu êm
Một bàn tay nữa vuốt mềm trang thơ
Hay quá chị ơi
Thôi nào em là thơ .thơ là em đã yêu thì yêu tất chứ..rất phù hợp mà
Vẫn biết ngừoi hư ảo
Ta mơ màng thầm ước bao đêm
Vẫn biết ta người ngây dại
Dẫu trên phây mà cứ mong chờ
Ảnh đẹp, thơ hay
thơ hay ảnh đẹp quá, tặng em nè.
Thơ hay tuyệt vời em gái ạ, trưa an lành vv nhé
Nhìn mặt Em kìa ? Sao vậy ?
Nhưng mà yêu mất rôì.hình như buồn đơi mắt thấy đẹp hơn hồn hơn
Thơ hay thía em. Chúc mừng em cùng bài thơ hay. Cứ sống đong đầy và vui cho hết hôm nay nhé Hoàng Anh…
Anh cảm tác mấy dòng nhé
Em sẽ chọn bàn tay ấm dịu êm
Giữ chặt em… chẳng vì ai… lạc bước
Chôn đi thôi hư ảnh mơ ngày trước
Tìm ngày mai tim ngước về phía nhau
Xin một lần uống cho cạn nỗi đau
Đổ giọt say trôi theo màu nắng mới
Anh muốn em hóa thành nàng Thơ
Để đêm ngày anh cùng thơ đắm đuối
Để vượt qua những đêm dài mông muội
Bởi không em – thơ viết chẳng nên lời…
Ôi đôi mắt như biển tình dậy sóng
Cặp môi xinh như gọi sắc xuân về
Làn da trắng khiến mây ngàn ngơ ngác
Mái tóc huyền lơ lửng gió si mê
Bởi yêu thơ lên yêu cả ánh trăng mờ
Bà lão oi bắt đền bà lão bởi bai này làm tiến dũng mất mấy tiếng ngồi đọc ma chang lam an gi hết vi hay qua luon
Mai luon xinh tươi trẻ đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé bà lao
Thơ hay lắm
Cứ yêu em như anh đã yêu thơ
Anh chìm đắm trong vần ương mộng mị
Có cả ngày có cả đêm mơ
Em trong đó và thơ trong đó
Mộng đêm này vẫn ảo ảnh là Thơ!
Hoạ!
Chiều muộn chúc chị vui vẻ
Xinh lung linh iu ạ
Hay tuyet y tho. Chuc buoi toi vui ve binhan,
B.tôí vui vẻ nhé x.đẹp cơm ng.ngon nhé
Rất tuyệt vời iu ơi .
Viết tên em cho hoà nhịp yêu thương
Anh vẫn gọi lòng ai ráng đợi
Bước tên anh hoà vang câu hát
Lời ngọt ngào hẹn bước chung đôi. …
Ng.em mà o biết nói j
Hay lắm nè
Chúc buổi tối an vui hạnh phúc nhé
Anh iu em nhìu hơn iu thơ ..vì thơ anh cũng có ..
Em xinh lắm H A
Dear good morning and good luck for you
Thơ hay tuyệt bạn hiền
Ga Chiều Phố Nhỏ
Tg. Nguyễn Vũ
Bâng khuâng tôi mơ phút giây cùng sánh vai em chung lối về
Gió đến quyến luyến áo em quyện lấy bước chân hai chúng mình ..
Đôi mắt nhìn yêu sế chứ v.vẻ bình an nhé
Chúc em b.tôi vui vẻ b.an
Anh thích ng.phụ nữ có nhiêù người yêu thích anh o ghen mà cảm thâý tự haò .ng đó là anh thích
Rất tuyệt
Ngày mơí chúc em luôn vui vẻ .bình an nhé x.đẹp ơi
Thật sự ngưỡng mộ những vần thơ sâu đậm tình người, được viết từ những rung động tuyệt vời. Tôi yêu thơ HA viết !
Kòm ngoài thơ nha HA.Hình như mặt ngoài hai cổ tay bạn đều có chấm đen?Đó là đa tài thì fải.
Tuyệt quá chị
Cơ bản là xinh
Hoàng Anh Chúc nàng thơ buổi chiều vui vẻ nhé
Chào e