Bài Thơ: BỨC THÔNG ĐIỆP TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỨC THÔNG ĐIỆP TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

BỨC THÔNG ĐIỆP TRONG THƠ
Thơ: Mạc Phương

Nỗi buồn sâu em chẳng thể gọi tên.
Gửi trang thơ cả nỗi niềm nhung nhớ
Tự giận mình sao mãi sầu nức nở.
Mỗi bài thơ như mật đắng trong mơ.

Nắng hạ vàng lướt trên lá hững hờ.
Gió hao gầy mơn man buồn vô cớ.
Hoa lang thang trong mối tình dang dở.
Câu chữ nhạt nhòa, nét mực phai phôi.

Nén thở dài, thơ mỏi mòn chờ đợi.
Bánh thời gian vẫn ngọt lịm tin yêu.
Bằng lăng tím rung rinh giọt nắng chiều.
Nơi quán cóc thẫn thờ tìm kỉ niệm.

Ly cà phê tí tách giọt nắng xiên.
Đời mặn đắng những nỗi sầu kết khối.
Áng mây chiều dường như đang hấp hối.
Gửi thông điệp để kết liễu tình yêu.

Dấu yêu à…em vẫn nhớ rất nhiều.
Nhưng thương nhớ cũng chỉ là vô vọng.
Hoa phượng hồng nửa cuộc đời trông ngóng.
Bóng tình yêu phủ khăn liệm nắng đào.

Câu thơ tình luôn day dứt cồn cào.
Trái tim em mãi nhớ anh không dứt.
Mong nơi ấy anh luôn luôn hạnh phúc.
Để vần thơ lại đằm thắm tin yêu.

( PH 31/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Btho hay ..bchiu that am ap nhe PH.

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc. Nhưng thật tình anh không muốn em có những câu sầu đứt ruột thế. Sợ rằng em lại buồn nhiều quá. Không bi thảm em nhé

Binh Trong
Binh Trong
7 years ago

Rất xinh đẹp quá tuyệt vời

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn iu Phượng Hồng ! Chúc bạn buổi chiều nhìu niềm vui ^_^

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Quá hay luôn Chị iu PH !!! Chúc Chị buổi chiều bình yên…!

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
7 years ago

Hay lắm em à đúng tâm trạng của cuộc chia tay mùa hạ buồn quá ph

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay quá Phượng Hồng

Dinh Vu
Dinh Vu
7 years ago

Hay qua cam on PH nhieu

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Hay , sâu sắc nhưng buồn thật nhiều Phượng Hồng à . Vui những ngày Hè Em nhé .

Nguyễn Kim Môn
Nguyễn Kim Môn
7 years ago

Chân trời rất xanh gợi nắng xôn sao
Canh

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Hoang Dao
Hoang Dao
7 years ago

Biết nói gi đây ta
Khi bài thơ thật tuyệt vời.

Nguyễn Kim Môn
Nguyễn Kim Môn
7 years ago

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
………………
…….. ……
Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương.

Bài Biển hát chiều nay.

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Rất hay !

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Ngay nao do trong vong tay am ap…Em se biet the nao la hanh phuc cua tinh yeu.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Nghiện thơ tình của ban iu rui buổi chiều vui ve nha!

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Bài thơ của em Chơ day noi buôn của tác giả…Và những gì da chai qua.mang ca su mat mat trong tình yêu
Anh chúc em vui ve va luôn tre dẹp

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Em oi toi hay tuyet voi
Nhưng anh thay nhu em mat mat nhiêu….Anh chúc em that vui len nhe
Và sáng tác nhiêu thơ hay
Chào em

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Bài thơ nào của chị em cũng thấy hay và buồn chị ạ .Chúc chị buổi chiều vui vẻ nha

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Bai tho nay rat sau nang doc hay…ket thuc ma khong tot dep nguoi doc cung au sau..chuc em buoi chieu toi vui ve va mot bua com ngon mieng nhe nha tho PH

Bich Nguyễn
Bich Nguyễn
7 years ago

Thơ rất hay cảnh trong thơ cũng đẹp.

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Thông điệp hay lắm. Chúc PH buổi tối an vui.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay quá

Kiên Mai
Kiên Mai
7 years ago

minh xin bai phuc..tho hay qua..hoa quyen tat ca..tinh yeu..co cay hoa la..thoi gian..loi nho..cam nhan duoc nhung dong tho tinh tuy..tu cau tung tu .doi lap so sanh..dac biet tac gia da keo moi thu gan lai..va thoi gian cham dan di..biet moi dieu la nhu the…cuoi cung tat ca chi la cat bui..nhung no lang la trong tam hon..loi nho mong cho doi..minh tin tac gia..la nguoi qua sau rong ve ngon tu..chu nghia…

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Rất hay em iu …

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

Đây có phải là thơ của bạn không ? Mình vừa tìm được kkk

Em Gửi Anh

Tác giả: Phượng Hồng

Em không đem giấu trái tim đâu
Em vẫn để trái tim đúng chỗ
Tim luôn hát lời tình yêu màu đỏ
Dù đường đời đắng cay…

Tim hòa nhịp yêu trong tiếng em cười
Gieo nhịp thương vào nơi ánh mắt
Em không thể giấu trái tim yêu được
Em gửi anh, anh giấu cho em?!

Cao Tien Hanh
Cao Tien Hanh
7 years ago

Anh du co o noi đau song ngon gio
Anh mai ko quen phut giay ban đau
Nhung van tho cu đi mai ben Anh
Nhu bong dang Em co trong tim Anh….

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá chị iu ơi, chúc ngủ ngon nha chị Hi hi…

Truong Thuy
Truong Thuy
7 years ago

Hay k biet ph hong the nao hien dien di

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Hay , buồn hình anh đẹp lắm e ah.

Scroll to Top