BỌT BÈO
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ngày nắng nhạt khung trời ủ rũ
Bên ngoài thềm vần vũ giọt rơi
Càng thêm hiu hắt giữa đời
Nỗi niềm khắc khoải chơi vơi muộn phiền
Đứng đây ngắm ngoài hiên lá đổ
Phải chăng rằng nói hộ lòng ta
Ngoài kia cơn gió là đà
Thổi vào tim nhỏ xót xa u hoài
Nhớ tình cũ nguôi ngoai sao được
Vẫn còn hằn vết xước thật sâu
Mỗi khi trời đất âu sầu
Thu buồn rơi rớt giọt ngâu não nề
Muốn xóa hết cơn mê một thuở
Bởi tình kia cách trở đôi đường
Mỗi người một bến sông tương
Để ta lạnh lẽo đêm trường nhớ nhau
Có nhớ nữa thêm đau trong dạ
Hết thật rồi tình đã chia phôi
Giờ em vui ở bên bồi
Anh thì bến lở nổi trôi bọt bèo.
D H 2019
Ảnh đẹp, chúc mừng e trai bài thơ hay..
Thơ hay lắm!
Hay quá quyến rũ
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Thơ rất hay chúc mừng tác giả
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Thơ hay và cảnh đẹp lắm
Hay lắm a ạ
Hay lắm DH
Bai tho hay lam anh oi ! E chuc anh vui ve va hp anh nhe!
Tuyệt vời ạ
Bài thơ hay
Bài thơ anh viết hay tuyệt và hình cảnh đẹp sông nước chiếc câu, có một chàng trai hay lắm đó anh ơi..
Hay lắm đệ ơi
Hay a
Rất tuyệt lắm nè anh…
Thơ hay ảnh đẹp quá anh
Tuyet quá
Mến chúc em và gđ luôn vui khoẻ hp!
Rất hay bạn .Chúc ngày mới vv
Chúc mừng tg.
Bài thơ hay.
Thơ hay a
Bài thơ hay lắm, xin chúc mừng tác giả.
Thơ hay quá anh ơi
Thơ hay chúc mừng bạn nhé
Bài thơ hay quá anh ơi
bai tho hay
Thơ stlb hay lắm bạn!
Thơ hay lắm em
Hay lắm anh trai ơi
Buồn thấu tim Dương Hoàng bạn ơi
Thơ hay quá .
Cảnh trên hồ Xuân Hương thơ mộng quá .
Hay lắm anh ơi
Bài thơ hay cảm xúc sâu thẳm lòng người
Ảnh đẹp
Cm tg thơ hay
Hay lắm chàng thơ
Bài thơ hay cảm xúc lắm bạn !
Bài thơ rất hay
Bài thơ rất hay cảm xúc, tâm trạng, chúc Em yên bình.
Tuyệt. Vui ,hạnh phúc mỗi mỗi ngày em nhé
Hay quá stlb ạ
Tuyệt quá
Hay tuyệt luôn em
Lời thơ dào dạt cảm xúc..chúc em vui
Em rất thích bai tho nay anh