Bài Thơ: BỜ VAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỜ VAI (Tác giả: Mạc Phương)

BỜ VAI
Thơ: Mạc Phương

" Mạnh mẽ tới đâu em cũng là con gái.
Mệt mỏi rồi em biết dựa vào ai" *
Anh hãy cho em mượn một bờ vai.
Để dựa dẫm trong mỗi chiều gió nổi.

Bao năm qua gắng vượt cơn bão xối.
Đôi mắt buồn chẳng còn nét long lanh.
Mưa nắng cuộc đời phai nhạt xuân xanh.
Em không khóc nhưng đôi mi rơi lệ.

Mượn bờ vai khi tuổi đời đã xế.
Chẳng dễ dàng lấp khoảng trống đâu anh.
Sợi tơ tình cũng chỉ rất mong manh.
Nhưng ấm áp mỗi khi đời trở gió.

Em khát khao một bờ vai để ngỏ.
Cho mượn rồi không đòi lại đâu nha.
Khoảng cách không gian xa thật là xa.
Bờ vai anh luôn vững vàng bên cạnh.

BLT 11/1/2017
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhan Le
Nhan Le
7 years ago

.
Bờ vai này chỉ dành cho em mượn
Chẳng bao giờ anh đòi lại nữa đâu
Hãy xem như ta quen thuở ban đầu
Em hãy tựa cho lòng mình thanh thản

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Ui trời nghe ấm lòng ghê

Ngoc Do Nguyen
Ngoc Do Nguyen
7 years ago

Cho muon tat ca nhung ji ta co.!

Đặng Phượng
Đặng Phượng
7 years ago

Thơ hay lắm

Ly Hien Phu
Ly Hien Phu
7 years ago

Bo vai ban viet qua hay
Cuoc doi an ui cho ai cay nho

Cho du xe bong chieu hom
Bo vai van de som hom vo ve

Ngọc Quý
Ngọc Quý
7 years ago

Bài thơ hay quá. BLT a

Xoa Dịu
Xoa Dịu
7 years ago

HaylamBLT,an tương quá ! Thật cảm suc cam ơn E , chuc BLT một đêm an lành nhé E !!!

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

Bờ vai anh: xương nhấp nhô nhọn hoắt,
Như chông gai mỏ quắp giống lưỡi câu!
Em dám mượn lâu? hay chỉ lúc sầu…???
Cho em mượn! nếu Tim đau: đừng khóc…(nhé em!)

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

anh cho mượn thật mà

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Quá hay và ướt át lắm ! Chỉ mượn thôi một bờ vai. Trưa và chiều niềm vui và nồng nàn nha em BLT

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Anh muốn Em đừng nghĩ đến ai.
Đừng hôn dù một cánh Hoa Mai.
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người…

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Thơ hay thật hay bang Bằng Lăng Tím ơi !

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
7 years ago

tuyệt vời mà ấm áp quá BL

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay tuyệt Bằng Lăng Tím chúc bạn buổi tối ấm áp yêu thương

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

BLT tho bạn viết hay quá chúc nhà thơ buổi tối đong đầy

Nang Mua
Nang Mua
7 years ago

Hay quá, BLT,ơi

Hà Võ Thị
Hà Võ Thị
7 years ago

Thơ hay và rất tình cảm quá

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Song xo uot sung ca 2 jo

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Hay qua tren ca tuyet voi

Dung Meo Do Dao
Dung Meo Do Dao
7 years ago

Tuyệt vời blt ơi

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Bài thơ quá hay!

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Tuyệt !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet loi tho

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

tuyệt vời bạn chúc ngủ ngon nhé

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Thơ bạn viết rất hay và cảm xúc đong đầy.
Như thuở ban đầu của tình yêu đôi lứa.

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rât hay
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an may mắn

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay quá MP.

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Hay lắm MP ơi

Thanh Levan
Thanh Levan
6 years ago

Hay lắm em ơi !

Scroll to Top