Bài Thơ: BỎ LẠI SAU LƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BỎ LẠI SAU LƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

BỎ LẠI SAU LƯNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thôi cũng đành bỏ lại phía sau lưng
Những thất vọng tưởng chừng không chịu nổi
Bỏ tất cả khi hồn chưa hấp hối
Thời yêu xưa đang vội bước qua đời

Thì thôi đành bỏ hết sự chơi vơi
Chẳng vun vén bởi hợt hời ai tặng
Ta mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng
Mong ngày mai phẳng lặng giống mặt hồ

Thì thôi đành quên hết chuyện hư vô
Ta bỏ lại những gồ ghề đeo bám
Để không vướng và chịu thêm ảm đạm
Chẳng vì ai mà u ám lu mờ

Thôi cũng đành gãy đổ mối duyên tơ
Không muốn thấy sự hững hờ trên mặt
Bởi ta sợ nhìn mưa chiều hiu hắt
Đành ra đi mà viền mắt đỏ ngầu

Ta hiểu rồi nên không trách người đâu
Nửa lời giận hay một câu ai oán
Cũng không phải ra đi vì hoảng loạn
Mà muốn quên những buồn chán trong lòng.

DH

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Son Pham Van
Son Pham Van
3 years ago

Thôi đành buông bỏ tình hờ
Cho lòng thanh thản đợi chờ thiên duyên .

Minh Ngọc Hà
Minh Ngọc Hà
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ đường luật hay và ý nghĩa trong cuộc sống

Hải Dương
Hải Dương
3 years ago

Dương Hoàng bạn ơi
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Rất hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay quá em ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
3 years ago

Hay quá anh ơi hình ảnh đẹp

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc mừng anh ?♥️

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Thơ hay lắm em

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

bài thơ hay lắm anh ơi, e chúc a buổi sáng vv nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Lê Văn Tám
Lê Văn Tám
3 years ago

Buổi tối vui vẻ anh trai

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

Hoài Thương
Hoài Thương
3 years ago

Bài thơ hay ạ

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em ơi
Buổi tối chúc em cùng gia đình vui vẻ đong đầy yêu thương

Lệ Minh Nhật
Lệ Minh Nhật
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng tác giả

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Linh Trãi
Linh Trãi
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Bài thơ hay
Chúc tg luôn mạnh khỏe an vui dạt dào thi hứng!

Phong Lê
Phong Lê
3 years ago

Tuyệt lắm anh à

Tô Phượng
Tô Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá ..
Chúc mừng em nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Có phải nắng di ko giả biệt
Bỏ lai sau lung những kỷ niệm buồn
Ngậm ngùi phai héo cả thời gian
Lá rụng từng lá sầu don coi

Vu Kiểu Trang
Vu Kiểu Trang
3 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn mình ơi mình chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nha

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
3 years ago

Chúc mừng tg

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Hay lắm ạ

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Giọt sầu muộn ướt cả doi mi
Quay về vẻ những coi thường lòng
Tràn niềm thương nhớ cũng dã phai lệ thấm thấu lạnh suốt Canh thâu

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm huynh ạ

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Hay lắm a

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Thơ hay quá!
Lời mượt mà êm ái!
Dạt dào cảm xúc!
Chúc em luôn vv hp!

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
3 years ago

Rất tuyệt vời ! Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và nhiều thi hứng

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Hằng mong nhớ chỉ thêm khổ
Dã buông rồi nhắc làm gì
Xin hãy giữ trái tim màu
Hằng dám mơ tưởng ảo mộng cho ta

Hien Thu
Hien Thu
3 years ago

Thơ hah ảnh đep.
Chúc mừng em trai nha..

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Bài thơ rất hay, sâu sắc …

Thanh Pham
Thanh Pham
3 years ago

Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Thi Diep Dang
Thi Diep Dang
3 years ago

Rất hay

Scroll to Top