BÌNH THƯỜNG THÔI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Lỡ gặp phải con số không rỗng tuếch
Bình thường thôi ta vẫn nhếch môi cười
Cuộc đời mà có lúc gặp hồng tươi
Khi lận đận chơi vơi miền ảo ảnh
Lỡ gặp phải người xem ta ghẻ lạnh
Bình thường thôi canh cánh để được gì
Đâu có cần phải vướng bận làm chi
Cho mệt mỏi sầu bi thêm vương vấn
Lỡ gặp phải tình xưa giờ phủ nhận
Bình thường thôi chẳng oán hận trong lòng
Cuộc đời mà nếu đã hết chờ mong
Thì xa lạ là điều không tránh khỏi
Nếu gặp phải câu chuyện buồn đau nhói
Khóc làm gì cho mệt mỏi sầu vương
Rồi suy tư thao thức cả đêm trường
Hãy tự nhủ bình thường thôi mặc kệ
Nếu đã biết cuộc đời nhiều dâu bể
Đừng bận lòng cho đổ lệ trần ai
Cứ thản nhiên mặc cuộc sống bi hài
Nghĩ đơn giản ngày mai trời lại sáng.
DH
*****************
ĐƠN GIẢN
Đời đáng sống nên nghĩ suy đơn giản
Bình thường thôi đừng nản nhé bạn ơi
Cuộc đời này ta cứ mãi rong chơi
Đừng có hận xin mời vui lên nhé
Ta tìm bạn và cùng nhau chia sẻ
Cuộc đời này sống là để yêu thương
Cùng với nhau đi chung một con đường
Trong tranh đấu hãy nhường đi một chút
Sẽ mang đến bao nhiêu điều hạnh phúc
Cho đi là có lúc mình được may
Ở đời mà khi nắm chặt bàn tay
Rồi buông bỏ cơ may nào lại đến
Mà chủ yếu bởi vì tình thương mến
Không sân si đố kỵ lại đi lên
Tấm lòng vàng quyến luyến mãi an nhiên
Sống vì bạn sẽ không phiền ai cả
Đời ngắn lắm cũng như là chiếc lá
Bay đi rồi cũng chả có ai hay
Đời vô thường mà sống chết nay mai
Hãy cho đi bạn sẽ còn mãi mãi
Ngày 13/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Tho hay hinh anh dep hoang duong oi
Hay lắm anh
Hay em
Thơ hay
Thơ hay lắm em
Hay lắm a
Thơ hay lắm em
Rất tuyệt vời hay anh
Chào anh đẹp trai thái lan
Bày thơ hay lắm a..
Thơ hay hình đẹp lắm bạn mình ơi
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Rất tuyệt em nhé..
Chúc mừng hai tác giả
Thơ hay Hinh anh rất đẹp a
Bài thơ hay lắm a
đẹp trai mà còn viết thơ hây nửa em
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Thơ hay lắm ạ
Dã vỡ rồi lầu dài, các anh xay
Niềm hạnh phúc chắc dày trên ảo vọng
Ngày còn em hoa, nở vào ngõ mộng
Sáo bay giờ vỡ mộng, giấc mơ hoang
Ngày mai trời lại sáng
Thơ hay tuyệt vời,xin chia sẽ bài về trang có được không vậy?
Thuyền vào bến mộng ngàn lâu
Vết kia dã lỡ có hàng huyên ko
Mộng tan theo cánh bèo trôi
Cho xin dấu chấm dừng vào cỏ may
Hay lắm em ơi
Buổi chiều cuối tuần chúc em cùng gia đình vui vẻ đong đầy yêu thương
Ngồi nhìn ra ngõ hàng hiên
Bóng ai thấp thoảng di vào trong mơ
Cánh cửa Tim. Khép lại từ lâu
Sáo còn suy nghĩ dau thất lòng
bài thơ hay lắm anh ơi, e chúc a buổi chiều vv nhé
Thơ họa hay và ý nghĩa chúc TG vui vẻ
Bai tho rat hay anh oi ! Hinh anh rat dep ah. E chuc anh buoi trua nhieu niem vui anh nhe!
Kẻ quay lưng người nhìn càng dau khổ
Buông tây rồi có nếu cũng bằng ko
Thì thôi cho tuổi thời gian dừng bước
Vết thương lòng còn gì nữa thêm dau
Bài thơ rất hay, ảnh rất đẹp, chúc Em một ngày vui vẻ an lành
Thà là như nhánh cỏ may
Vô tu bình lặng tháng ngày ngủ yên
Gieo chi vào cái chữ tình
Dứng trên máy nẻo ưu phiền nặng mang
Những vần thơ tình cảm, sâu sắc lãng mạn .
Thật tuyệt vời .
Chúc mừng em
Rất tuyệt vời. Chúc bạn ngày mới vui vẻ
Thơ hay lắm ảnh đẹp quá đi thôi!
Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé!!
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm huynh
Tho a tất hay ?
Bài thơ cảm xúc tuyệt vời .
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa
Chúc mừng tg nhé hi
Hii tuyet
Mến chúc em & gđ luôn vui – khoẻ- đong đầy yêu thương, ngọt ngào HP!