BIỂN VẮNG
Thơ: Bảo Châu
Anh có thấy, biển hôm nay đẹp quá
Sóng nhấp nhô như lá rụng mùa thu
Biển cuối ngày trời giăng sợi sương mù
Tim tím biếc hình như vừa trải lụa
Em lại về thăm biển quê lần nữa
Đôi bàn chân đứng giữa cát mênh mông
Thu đang còn, sao gió chuyển sang đông
Để lòng em ngóng trông về nơi ấy
Thuyền ai kia, con tim này như thấy
Có dáng anh khơi dậy những niềm thương
Buồm nâu ơi ta cứ mãi vấn vương
Hoàng hôn về lại thường ra ngắm biển
Gió chiều nay rì rào thêm da diết
Nghe mênh mang tha thiết gọi sóng về
Đại dương sâu tình biển mãi tràn trề
Nhớ không anh miền quê nhà biển mặn
Vạt nắng chiều giờ đây cùng nhau tắt
Em lại ngồi khẽ đặt những vần thơ
Gởi tới anh nỗi nhớ của bến bờ
Hẹn nhau nhé, em chờ trên biển vắng.
Bảo Châu
17.10.19
Thật tuyệt vời chúc mừng em đã trở lại
Hay lắm e iu.
Bài thơ hay lắm ảnh tác giả xinh đẹp chúc mừng em
Chiêu trên biên väng em ngôi nhø anh nhiêu do.,!
Đẹp lắm
Thơ hay lắm chị xinh.
Thơ hay ảnh đẹp, chúc mừng em
Bài thơ hay giàu cảm xúc Chúc mừng em
Ngồi bên biển là đúng rồi
Chào em ngày mới.
Thơ của Bảo Châu viết về Biển rất hay, sớm nay Tôi mới vừa xem qua thì bài đã biến mất, đành phải vào trang xem lại, Chúc Bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc phúc nhé,
Thơ em rất hay chúc mừng em
Thơ hay lắm…
Tình biển luôn dạt dào …
Buổi sáng bình yên nhé bạn hiền của Trang ..!
Em
Thơ Hay, ảnh đẹp tuyệt nha em
Thơ của em về biển hay,tình cảm .
Thơ rất tuyệt vời
Ảnh đẹp lắm chị
Trên biển vắng
Chờ em trong khoảng lặng
Biển nhớ bờ
Có nắng hoá chênh chao
Em xin chào nhà thơ tình của biển
ANH SẼ VỀ
Em thân ái dường như từ lâu lắm
Đời ngược xuôi xa vắng biển quê mình
Bài thơ em đầy ắp những ân tình
Muốn dừng gót phiêu linh về với biển.
Em thân ái tiết giao mùa vừa chuyển
Gió heo may còn quyến luyến không gian
Nắng cuối thu vừa ấm đủ hong vàng
Mời gọi những tim hoang về nhóm lửa.
Chim Hải Âu vẫn song song đôi lứa
Giỡn trên đầu ngọn sóng tỏ yêu thương
Những đời thuyền đi biền biệt ngàn phương
Về với bến để uyên ương đoàn tụ.
Em cũng hãy đến bên anh nữa chứ
Ngồi bên nhau chuyện mới cũ hàn huyên.
Êm đềm nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền
Như điệp khúc thần tiên lãng mạn…
Muốn choàng vai khẽ hôn mà chữa dám
Muốn mở lời rồi lại ngậm lời ngay
Anh nhìn em người bạn gái thơ ngây
Lòng tự nhủ …
Thôi để mai…
Hãy nói…
Bảo Châu à,anh định chỉ comment chút ít hay họa chừng một hai khổ thơ.Nhưng bài thơ của em hay và dễ thương quá khiến anh bị cám dỗ phải họa cả 5 khổ thơ để đối đáp với em cho thỏa thích!
Tình xa thắm a đây luôn gìn giữ
Đợi em về chung tay ta xây dựng
Biển chiều nay hoàng hôn đẹp thật lạ
Bởi a luôn có em trong vòng tay
Người đẹp thơ viết rất hay dạt dào cảm xúc chúc mừng nha em.
Thơ hay lắm.
Chào em đã lâu không gặp ảnh đep mà thơ hay quá
Bài thơ tuyệt lắm
Hay nha chị
Thơ hay đong đầy cảm xúc. Chúc mừng em
Chị iu .
Cứ mỗi lần đọc một bài về biển của em là thấy như mình cũng đang tâm sự với biển Em viết thật tuyệt vời
Biển của em là tuyệt vời
Hay lắm em
Thö hay
Chị iu
Hai bài thơ xướng hoạ thật ngọt ngào sâu lắng, chúc mừng hai tác giả
Tuyệt vời bài thơ ạ chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay lắm chúc mừng tác giả
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị gái ơi!
Lời thơ mượt mà ,ngọt ngào, sâu lắng, cảm xúc quá chị iu!
Xin chúc mừng bài thơ tình “Biển Vắng “rất tuyệt chị nha! Đã đi vào lòng người đọc rui chị yêu!
Kính chúc chị gái buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!
Hay hay quá đi có ai biết phổ nhạc cho bản tình ca thì tuyệt quá
BÀI THƠ HAY
LAN HOÀNG NHIỆT LIỆT LI KE