BIỂN VÀ ANH
Thơ: Bảo Châu
Nếu anh hỏi tại sao
Biển cồn cào sóng dậy
Hoàng hôn chiều đưa đẩy
Tím lam dậy vần thơ?
Nếu anh hỏi trong mơ
Có thấy bờ bến rộng
Thuyền đi trong gió lộng
Nuôi mộng ước về đâu?
Anh hỏi em đêm thâu
Biển xanh màu ngọc bích
Giọt sương còn tĩnh mịch
Lại thích ngắm sao trời?
Biển mặn chát muôn đời
Sao ngọt ngào tha thiết
Tình càng thêm da diết
Em lại viết thành thơ?
Sóng xô ập bến bờ
Đợi chờ hôn cát trắng
Hoàng hôn chiều sâu lặng
Em tặng anh vần thơ!!!
Màn đêm biển trong mơ
Đợi chờ thuyền cập bến
Cho tình ta đan quyện
Lưu luyến suốt canh thâu!!!
Trời cao thắm xanh màu
Từng con tàu vượt sóng
Những vì sao soi bóng
Để em ngóng đợi anh!!!
Muối trắng từ sóng xanh
Long lanh như hạt ngọc
Xa biển em sẽ khóc
Anh chẳng được đọc thơ
Tình biển ngập bến bờ
Đợi chờ nhau muôn thuở
Dù xa xôi cách trở
Biển, anh ở trong tim
Bảo Châu
32.5.19
Hay bạn a
Thơ thật hay, ngọt ngào pha lẫn vị mặn mà của biển . đọc những vần thơ về biển cảm thấy thật thư thái..
Chỉ có thuyền tvà biển mới hiểu được lòng nhau….Bài thơ hay hình ấn tượng lắm bạn hiền ơi.Chúc mừng bạn iu nhé.
Đã đọc hết và phát hiện ra chị yêu ghi lộn ngày 32.05.2019
Bài thơ hay , tình rất tình lắm em ạ
Hay quá Tỷ ơi , say tình biển say sóng mất thôi ??
Thơ hay tình cảm.Ảnh đẹp
Lô xô sóng vỗ hôn bờ.
Cồn cào dữ dội… tình Thơ…Biển… chờ!
Hay em..
Thơ hay quá chị !
Thơ rất tuyệt vời
Chúc Chị vui và hạnh phúc
Cầu tầu em đứng đợi
Tim em đầy nỗi nhớ
Bởi tình yêu muôn thuở
Bến bờ em với thuyền
Yêu em thuyền xa khơi
Lòng thuyền đầy nỗi nhớ
Mải mau về cập bến
Cho sóng vỗ yêu thương
Rất tuyệt vời …
Nắng lên, nắng lên đi cho môi hồng em thêm thắm. Ảnh rất đẹp, chúc mừng em.
Hai khổ thơ cuối hay hay…
Biển mặn chát muôn đời
Em ngọt ngào muôn thủa
Nhất anh nhì biển rồi…Rất hay Bảo Châu ạ Chúc mừng thi hữu và bài thơ lãng mạn và mơ mộng.
Bài thơ của em rất hay rất tình cảm, nói cho đúng hơn em là cô công chúa biển mới đúng,, chị chúc em vui khỏe mỗi ngày
Hay lắm lun chị iu
Chúc mừng bảo châu hay lắm e ơi
Thơ hay quá Em , thật ngọt ngào cảm xúc…
CHÚC EM
Ôi..!tuyệt vời quá chị yêu!
Tình biển sao lung linh đến thế? Biển là thế, rất lãng mạn và dịu êm,
Đã mang lại cảm xúc khó phai.
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!
Hay lắm chị ơi
Bài thơ hay tuyệt !
Hình rất đẹp !
Chúc mừng em !
Bài thơ hay lắm chúc tg cuối chiều an vui
Thơ hay tuyệt em gái ơi ! Ảnh đẹp lắm
Muon tang tac gia chum hoa nhan ma chua biet dia chi !
Tho hay hinh anh dep lam
Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn tác giả.
Bài thơ rất hay chị iu
Rất thơ mộng
Ngũ ngôn tuyệt vời chí ơi
Đúng là dâu TB. Chúc mừng em!
Thơ rất hay! Ảnh rất đẹp!
Chúc mừng thi hữu nhé!
Bài thơ về biển hay tuyệt vời em yêu oi ?
Hay quá tác giả ơi….????
Chị iu .
Bài thơ hay
Chúc Chị niềm vui mỗi ngày
Chào Chị
Tuyệt
Thơ hay
Ảnh đẹp quá