Bài Thơ: BIỂN VÀ ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BIỂN VÀ ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BIỂN VÀ ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Biển vẫn thế nồng nàn ru giấc điệp
Cát mơ màng thiêm thiếp trải niềm mơ
Bến ngày xưa em vẫn đợi…vẫn chờ
Đêm khắc khoải từng giờ đan ước vọng

Đôi cánh Nhạn dập dìu trên triền sóng
Ánh Trăng vàng in bóng nước lung linh
Tiếng chèo khua như nhắn gửi tâm tình
Em lặng lẽ chờ bình minh trở lại

Con Ốc nhỏ lóc lăn mình trên bãi
Bao nỗi buồn gói lại trả vào đêm
Biển mênh mông sóng vỗ nhẹ êm đềm
Anh xa vắng nhớ mong thêm nhiều lằm.

Xuân ước vọng trên cành chen hoa thắm
Cuối chân trời xanh thẳm vẽ vệt mây
Cánh buồm nâu gió lộng cá khoang đẩy
Em đợi mãi mong ngày anh trở lại.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Yêu thơ yêu lắm Tím ơi
Yêu nàng thơ Tím ngàn đời không quên !
Thơ hay dạt dào tình cảm réo rắt yêu thương dễ thương lắm Tím ơi!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ em nhẹ nhàng lãng mạn rất hay em Tím ?

Binh Son
Binh Son
7 years ago

Em ơi em! ngọn gió nồm hoang hoải
Vẫn ngày đêm thổi mãi chốn xa mờ
Nghe chạnh lòng vương vấn mấy vần thơ
Em đợi nhé, hẹn ngày anh trở lại…
Thơ Tím Lăng Bằng hay và ngọt ngào quá. chúc ngày mới an lành, thêm nhiều bài thơ hay.

Đồng Thanh Lam
Đồng Thanh Lam
7 years ago

Bài thơ hay quá TBL ơi – rất tím , tím đến tận trời xanh .

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

BIỂN VÀ EM

Đừng trách biển vì sao không nổi sóng
Nắng nhạt nhòa buồn vọng nỗi đơn côi
Bởi trùng khơi bến đợi đã xa rồi
Biển đau lắm ôm nỗi lòng sầu mãi

Đừng trách biển sao nhạt phai màu nhớ
Hàng phi lao réo vỡ tiếng xác xơ
Bờ cát xưa in dấu mối tình chờ
Như tình mình vẫn thờ ơ tĩnh lặng

Chỉ có biển hiểu lòng em sầu lắng
Đón chờ anh trống vắng lúc chiều trôi
Đếm cô đơn trong thương cảm bồi hồi
Nhung nhớ ai em ngày mong đêm đợi

Biển chờ mãi sầu rơi câu tình lỡ
Bởi nhớ em nên than thở chạnh lòng
Đêm u sầu biển khát nỗi hoài mong
Mong hạnh phúc đong đầy ngày thương nhớ

Đừng trách biển đã yêu là duyên nợ
Dẫu cuộc tình chẳng đẹp mãi như mơ
Bởi tình yêu khi ta đã đợi chờ
Đời biển lặng hãy thôi đừng nức nở…

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Thơ hay lắm chúc em ngày mới luôn có nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hoang

Khung trời nhỏ đôi cánh chim chiền chiện
Sóng rì rào với biển hát tình ca
Em nhớ anh đợi trong nắng chiều tà
Gom thương đợi bờ xa hoài trông ngóng

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh cuối tuần an vui anh nhé

Scroll to Top