BIỂN TÌNH
Thơ: Bảo Châu
Anh có về nghe biển hát không anh
Nhìn dòng nước trong xanh vờn bờ cát
Mỗi đêm về em vẫn nghe gió hát
Nhạc du dương man mát ngỏ vào hồn
Anh có về ngắm sóng biển bồn chồn
Cứ âu yếm muốn hôn bờ cát trắng
Sóng trườn lên nằm dài phơi trong nắng
Như muốn bờ ôm ấp sóng mê say
Anh có về nghe biển động chiều nay
Mưa chợt tới bay bay rơi trên cát
Biển trời chiều nắng vàng kia cũng nhạt
Giọt mưa buồn hòa vạt nắng chênh chao
Anh có về nghe biển nói khát khao
Lời thì thầm gởi trao hòa tiếng gió
Mơ một ngày thuyền ai kia mở ngỏ
Thuyền trở về biển đón rộng vòng tay
Anh có về nghe tình biển ngất ngây
Đôi má thắm cứ hây hây ửng đỏ
Như lòng ai lời yêu thương chưa tỏ
Để sóng tình cứ vò võ… chờ mong
Hồng Chiên
27.10.2017
Biển một bên và em một bên
Lời thơ thật dễ thương rất ngọt ngào hay tuyệt bạn hiền ơi!
Thơ hay lắm bạn iu.Ngày mới vui vẻ Hp nhé.
Hay quá
Buổi sáng bình yên nhé ..
Thơ hay lắm ..!
Thuyền anh về trong biển động chiều nay
Sóng xao xuyến khi ngắm mưa bay mờ bãi cát
Biển vắng em… hạt nắng vàng cũng nhạt
Lòng biển buồn man mát… khi vắng một vòng tay…
Rất hay Chị ah
Chúc Chị ngày mới nhiều niềm vui
Chào Chị
Thơ hay quá, cảnh đẹp thật, chúc bạn vv và hạnh phúc nhiều nhé,
Biển một bên. E một bên.
Biến giận dữ mà e vẫn nằm êm. Hiiii
Ngày mới vv c nhé.
Hay qúa em, vi bận v giờ a mới đọc, e là nha thơ tình rồi.
Hay quá chả biết bình sao nữa em gái ơi .
Hay tuyệt ban iu
Rât ngọt ngào nhé chị
Hay quá
Da tuyệt vời lắm chi ui à
Chị cảm ơn em gái nhiều nha. Chúc em buổi chiều vui vẻ
Bài thơ rất hay -chúc em buổi chiều vui nhiều nha
Hay. Khổ cuối cùng càng hay. Chúc mừng nhé
Phạm Chiên em gái,bài thơ tuyệt vời lắm em
Bài thơ hay quá
Ah sẻ về nghe sóng tình của biển
Trao yêu thương vỗ lên bờ cát trắng
Xoa nỗi lòng bao đêm dài quạnh vắng
Cho biển tình dào dạt những men say…
Cảm ơn anh đã hoà cảm xúc
Bài thơ rất hay xin chúc mừng tác giả!
Bài thơ lắm chị Chien Pham Thi
Thơ hay…..cuối tuần vui vẻ nha…
Hay lắm.
Tuyệt vời quá Chị iu! Tình cảm rất dạc dào , e kg còn loi bình luận nào nữa /trên cả tuyệt vời tác giả ơi . . .!!!=
Chúc chị buổi chiều cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé !
Mua tren bien vang
Hay quá
Tình em cũng như bờ Cát Trắng …Để sóng kia ôm Cát Vỗ về
Sau vụ chất thải công nghiệp năm ngoái anh chả về với biển nữa đâu
Thơ chị hay lắm tuyệt vời
Anh sẽ về thăm biển với em đây
Để đôi ta sớm ngày ngồi ngắm sóng
Cho vơi đi những ngày hè oi nóng
Tay trong tay ta cùng hóng gió lành
Chien Pham Thi nhé !